==**Không Giờ Rồi**==
Giờ này đă không giờ rồi
Chắc em xơa đôi cánh mơ ...
Bên gối mộng!
Anh giữ đêm Thu!
Trời gío lộng
Trong nỗi niềm ...
T́nh nhung nhớ ngẩn trông
Dạ tê tái-buốt trong ḷng
Nửa đêm rồi ...
Không ngủ lại mong nhớ người
Em hồn nhiên...
Thơ ngây hiiền vui
Lời tim chan chứa tiếng cười t́nh yêu
Đúng là cô Bé mỹ miều
Anh đă năm tháng thương yêu trong đời
Yêu em-yêu lắm em ơi!
Tâm tư sao nói hết lời cho nhau
Mối t́nh muôn thuở khắc sâu
Vần thơ là những nhịp cầu nhớ thương
Tất cả nỗi niềm vấn vương
Anh khâu gối mộng đêm trường yêu em
Đêm nay Trăng rụng bên thềm
Ḷng anh nhớ Bé gởi niềm ước mơ
Gói mộng theo hồn vần thơ
Đan lên cơi nhớ xa mờ se duyên
Yêu em bên giấc ngủ yên
Anh thèm mi dại bên bờ môi ngoan
Dịu dàng hương của vết son
Nồng nàn hơi ấm chiếc hôn đắm t́nh
Em hơn những đóa hoa xinh
Thịt da thơm ngát hương t́nh mê say
Hồn anh yêu dại ngất ngây
Tâm tư cơi nhớ đọa đầy tiếng than
Nhật kư dày thêm một trang
Hương t́nh anh kết thành rèm lứa đôi
Tim em giữ măi trông tôi
Cho t́nh đôi đứa thành đời của nhau .!.
TT