Cô Hai Đi Học Nữ Công Gia Chánh


Posted by Anh 2 M. ..65..116.59 on Oct 01, 2009 at 10:25:48:

hihi .. bài này tui soạn lại sao mà tui thấy vẫn không suông sẻ :)

Cô Hai à,

Nghe cô học nữ công gia chánh
Làm tui đây lo lắng tả tơi
"Bắt thang lên hỏi ông trời
Cô Hai Hợi nấu xong rồi dám ăn ?" (hihi ..)


biết nấu không đó!!! hihi ..

Tui c̣n nhớ ngày rằm năm trước
Cô Hai nấu bánh đúc thịt heo
Ăn dzô nhăn mặt mắt nheo
Nước mắm mặn, bột bèo nhèo (chẳng) giống ai (hihi ..)

Ầu ơ ..
"Ba đồng một mớ trầu cay
Tui mà dạm hỏi cô Hai bây giờ
Ăn cơm mà tưởng ăn hồ (hihi .. cơm nhăo)
Nấu canh khoai mỡ tưởng tô cháo ḷng

À ơ ..
"Gió đưa gió đẩy, dźa rẫy ăn c̣ng
Dźa sông ăn cá, dźa đồng ăn cua"
Đập đầu cá lốc nấu chua
Có thơm, có giá nhớ mua thêm cà

Cô Hai nè mai qua Mỹ Thuận
Dẫn cô Hai ăn mận hồng đào
Chiều mai cô nấu món nào ?
Cho tui và tía (dzợ) cùng nhau nhậu nè!

Cô biết nấu cá kèo kho mặn
Lửa tiu riu cho thấm cho thơm
Nhớ làm thêm gỏi bồn bồn
Nướng khô sặc, nước mắm ngon trộn vào



Ḥ ơ ..
"Cầm trái cau vừa lau vừa róc
Cầm lá trầu vừa rọc vừa têm
Dzợ chồng lời thuận nghĩa êm
Chồng kêu dzợ dạ vững bền trăm năm" (hihi .. tui kiu cô 2 phải dạ nhen!)

Cô Hai, tui thèm ăn bún mắm
Với cá hường trộn lẫn bacon (hihi .. ba rọi)
Rau muống, bắp chuối, rau thơm
Thêm giá, chanh, ớt cho ngon đậm đà

Để tui chạy qua nhà bà Thế
Mua hai chai rượu đế Nàng Hương
Cùng Ba cô nhậu sương sương
Ngâm thơ, làm đối cha con say mèm

Ḥ ơ ..
"Chim đen mung gọi tên là quạ"
Cô Hai giờ cũng quá năm mươi .. (oops .. tui mần lại .. hihi ..)
Cô Hai giờ cũng quá đôi mươi
Chừng nào cô gả cho tui
Làm ơn cô chắc một lời dùm đi!

Anh Hai M.



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]