Lìa Xa Nhau ...!


Posted by VL ..71..76.50 on Oct 01, 2009 at 12:51:34:

---Lìa Xa Nhau...---

Chuyện tình mình có phải là dĩ vãng ?
Bởi vì sao anh thầm lặng ra đi
Lệ em rơi hoen ướt đẫm bờ mi
Vẫn còn nhớ một cuộc tình cuồng dại

Nếu như em vặn thời gian ngược lại
Bao nhung nhớ anh có biết không anh ?
Bởi vì sao anh nhẫn tâm đọa đành
Bỏ lại em không một lời từ giã

Buốt tim em khi mỗi người đôi ngã
Biết làm sao khi duyên nợ chẳng thành ?
Rồi lặng lẽ em gọi mãi tên anh
Nỗi niềm đau, ngỡ ngàng trong cuộc sống

Mất lòng tin, quay gót bờ tuyệt vọng
Mất anh rồi tha thiết nỗi nhớ mong
Anh yêu hỡi còn nhớ phút mặn nồng ?
Em giữ mãi lời yêu thương tha thiết

Trọn đêm này lệ em tuôn chảy xiết
Một cuộc tình em tha thiết yêu anh
Yêu trọn vẹn và yêu mãi ngàn năm
Anh yêu hỡi sao đoạn đành phụ bỏ ...

VL

PS: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ..." :(



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]