Chuyện Một Chồng Nhiều Dzợ (Tái Xuất Giang Hồ)


Posted by Anh 2 M. ..74..7.35 on Oct 02, 2009 at 10:14:12:

Chuyện Một Chồng Nhiều Dzợ


hihi .. có phải 6 bà ngày xưa của tui dzị không nè ???

Chuyện 10 năm sau ..

Thiên tình sử của nhà họ Nguyễn
Cưới sáu bà vang tiếng một thời
Tưởng rằng mọi chuyện êm xuôi
Ai ngờ sanh tật ổng đòi cưới thêm

Năm bà nghe tức ghen đỏ mặt
Bà lớn liền cầm chặt con dao:
"Con nào dụ dỗ chồng tao ?
Phen này bà sẽ một dao rồi đời!"

Bà hai xúi:" Chị ơi, tại ổng
Tính đèo bồng tui hỏng có tha!"
Mấy đời chồng hỏng đào hoa ?
Mấy đời nhiều dzợ trong nhà hỏng ganh ?

Hò .. ơ ..
"Đèn Sài Gòn, ngọn xanh, ngọn đỏ"
Bà Mỹ Tho (3) đã bỏ tui đi
Mười năm khắc đá còn ghi
Mộ giờ xanh cỏ, tui đi kiếm bồ (hihi ..lạy em, anh đi kiếm bồ!)

Bà bốn thì nhỏ to tâm sự:
"Anh bây giờ con lũ, dzợ đàn
Cưới dzìa cho nó ngang hàng
Chị em tui sẽ đem bằm nó ra!" (hihi .. cái này mà nhỏ to hả Dì 4?)

"Ba dzợ anh chính là Chánh Tổng
Làm Hội Đồng nên ổng khắt khe
Anh mê bồ nhí, bỏ bê .. (tui)
Ổng mà biết được anh te tua liền!"

Bà năm cũng nói xiên nói xỏ:
"Mê bồ đi! ông có bề nào ?
Mai này ốm bệnh hay đau
Kiu con bồ nhí ông nhào dzô lo!"

Bà sáu tui quê xưa Châu Đốc
Con nhà lành, phúc đức ngoan hiền
Vậy mà khi nổi cơn ghen:
"Con nào dám tới, tao liền ăn thua!"


Mấy bà ơi ..

"Lời nói đâu mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"
"Lưu ly nữa nước, nữa dầu
Nữa thương năm dzợ, nữa sầu bồ anh!"

"Cưới một dzợ, còn than còn thở
Cưới hai dzợ, nữa ở nữa về"
Tại tui sanh tuổi con dzê (tuổi Mùi)
Đời đời kiếp kiếp chỉ mê đờn bà (hihi ..)

Chuyện Hai Mùi cưới bà dzợ lẽ
Mấy bà nghe tui khẽ tận tường:
"Làm người phải có lòng thương
Người ta côi cút, tui thương cưới về!"

"Tui đâu có bỏ bê ai (hết) thẩy
Check lãnh về chia bảy, chia năm
Bà nào cũng xúm tranh dành:
"Tui con đông nhất, nên phần nhiều hơn!"

Người ta nói ..

"Công chồng lấp biển đào non
Về nhà đưa dzợ chẳng còn một xu"

Hò ơ ..
"Đèn Mỹ Tho ngọn lu, ngọn tỏ
Gái Cà Mau dáng nhỏ xinh xinh"
Gặp nhau cũng bởi chữ Tình
Đâu đành lỗi hẹn liều mình cưới thêm

Gặp bà bảy như duyên muôn kiếp
Tóc xõa dài, mắt biếc long lanh
"Ai ơi đừng bỏ lại nàng
Thấy em đơn chiếc, anh càng thương hơn"

Quyết trong lòng chống xuồng miệt dưới
Xuôi sông Tiền tận tới Cà Mau
Tuy rằng cô Thắm lai Tàu
Chỉ ăn nước mắm, xì dầu hỏng mê

Mấy bà ơi, tui thề chắc bụng
Cưới lần này chẳng dám lần sau
Tui cưới cô Thắm, Cà Mau
Cho làm bà bảy gật đầu dùm tui!

Thôi thì để tui mời tất cả
Đi shopping tui trả tiền cho (hic hic .. kỳ này tui hao bộn à nhen!)
"Sang sông thì phải chèo đò
Làm trai nhiều dzợ thương cho thật điều"

Chuyện Hai Mùi nói sao cho hết ?
Mời bà con xem tiếp lần sau ..

Anh Hai M.

---

Năm bà dzơ. hợp nhau bàn tán
Quyết một lòng kết bạn quên thù
Xưa nay bao chuyện phiền ưu
Chị em mình để từ từ tính sau

Chuyện trước mắt làm sao ngăn cản
Bởi ông chồng mù quáng tham lam ... sorry tại vần thôi nghen anh 2...
Dì Ba (Bà 3) khuất bóng vài năm
Mồ vừa xanh cỏ đã sanh tật rồi

Bà thứ Hai đứng ngồi lýnh quýnh
"Ổng bi giờ đã chín đứa con" ... hihihi ... sắp mười ...
"Tiền lương tháng đủ tháng không"
"Vậy mà bày đặt đèo bồng làm oai"

Bà thứ Bốn thở dài buồn bã
Suốt cả ngày lã chả lệ rơi
Giang san có thể đổi dời
Tính người tới chết cũng thời không thay

Bà thứ Năm xưa nay ít nói
Nay thấy chồng sớm tối vắng nhà
Nghiến răng, trợn mắt kêu ca:
"Chị em tui quyết không tha phen này"

Tội dì Út (bà 6) thơ ngây quá đổi
Lại tin lời thầy bói linh tinh
"Chị Ba mất đúng giờ linh"
"Ổng cưới thêm dzợ thì mình mới yên"

Chị Cả nhìn các em bàn tán
Dù bây giờ đã chán ông chồng
Nhưng đành nén giận trong lòng
Thù này phải trả cho xong kiếp này

"À ơi .... Công anh làm rể có tài
Ăn hết mười một, mười hai vại cà"
Bây giờ khát nước kêu la
Phen này thì chết dưới bà cả đây!

Chị cả gọi hết bầy em lại
Khuyên các em chớ dại bỏ qua
"Hiện giờ nghĩ kế chưa ra"
"Nhưng chị đây quyết không tha con này (Bà 7)"

Chờ xem Chị Cả trổ tài
Dẫu lên trời cũng thẳng tay dạy đời
Ông nghe xong bủn rủn người
"Xin bà ... (khoanh tay, quỳ gối) ... đánh khẽ cho tui được nhờ"

"Ầu ơi !!! Muốn qua sông phải lụy đò"
Có chồng bay bướm ... thì ... sắm "Roi Mo" trong nhà (Roi Mo = dùng Mo Cau bó lại thành roi) ...

Thấy tui ngã chỗ nào thì đỡ dùm nghen anh 2.

Cô Hai H.

---

Mấy bà ơi ..

Tại tui thấy người ta côi cút
Nên cưới dzìa tích đức tích công
"Bầu ơi thương lấy Bí cùng
Tuy rằng khác họ nhưng chung một chồng"

"Bước xuống cầu cầu oằn cầu oại
Bước xuống thoàn thoàn chích thoàn nghiêng"
Tui và dì Bảy (7) có duyên
Xin mấy bà chịu (cho) cưới liền tào khang

Bà Cả ơi ..

Bữa dzìa lại Hậu Giang thăm Bậu
Gặp mặt tui, Bậu quạo chằm quằm:
"Suốt ngày ở miết Vĩnh Long
Theo hai "con cọp" đâu cần thèm tui!" (hihi .. Bà Lớn lẫy Dì 2 & Dì 4 kìa!)

"Bây giờ ông còn đòi dzợ Bảy ?
Bộ định cho ai nấy biết rằng:
Ông già, ông dẻo, ông gân
Nên ông hỏng chịu yên thân về già ?"

"Tui đã định mai ra mua vé
Xuống Cà Mau tui bẻ lọi giò (.. con dzợ Bảy)
Hỏng care con Thắm, con Mơ
Tui mà ghen tức quánh cho bể đầu"

Hò ơ ..
"Qua sông thì phải bắc cầu"
Muốn qua thăm Thắm, dzợ đầu nó hăm
Sợ em bị bả bập dầm
Thui thì tháng tới anh thăm dzợ hiền!(hihi .. tháng tới nhen dì 7!)

Tui .. tui ..
Giận bà Cả, xuống Tiền Giang ở
Chạy ra đồng thăm mộ bà Ba (3)
"Mình ơi, mình hỡi, mình à!
Mười năm mình nỡ lìa xa anh rồi!"

Thắp nén nhang lệ rơi lã chả
Mất dì Ba nhớ cá sốt cà
Gái Mỹ Tho thiệt tài ba
Bồn bồn làm gỏi trộn gà một cây!
Dì Ba ơi ..

Chắc tui thăm lần này lần cuối!
Tui trở dzìa miệt dưới Vĩnh Long
Chớ mà tui bỏ đi rong
Hai "con cọp cái" đem chồng xé phai

Hỏng phải khoe dì Hai (2), dì Bốn (4)
Ở gần nhau cách xóm chùa Miên
Nghe đồn đẹp gái ngoan hiền
Cưới rồi mới biết hớ hênh là lầm!

Hỏi có tức, sanh năm con cọp
Khi gặp tui nói bớt con mèo
Bà kia thì bảo con heo
Làm tui mê mẫn rồi liều cưới đôi

"Ôi thôi bình tích bể rồi
Chén chung một bộ đứng ngồi sao yên!"
Chẳng qua cũng tại chữ duyên
Tui tu mấy kiếp cho nên trời đầy

Rồi từ đó ..

Ở Vĩnh Long bà Hai tối, sáng
Chiều hoàng hôn phải xuống bà Tư
Ngắm trăng làm đối ngâm thơ
Cùng ông ba dzợ đánh cờ lai rai

Nhiều bữa bị bà Hai, bà Bốn
Bắt giữ con lốn nhốn ba thằng
Cộng thêm một nữ công tằng
Hai bả đi shop chẳng cần chồng con

Nhớ bà Năm tui mong trời tối
Rời Vĩnh Long về tới Long Xuyên
Dzị mà cũng chẳng được yên
Mới vừa gặp mặt nói xiên nói vòng

Bà Năm mắng ..

"Bữa dì Tư gọi phone kể rõ
Anh đòi cưới con nhỏ Cà Mau
Dì Tư tức tưởi nghẹn ngào
Làm tui tức giận muốn trào máu luôn!"

Bà Năm tiếp ..

"Dì Hai cũng tỏ tường tui nữa
Nghe con Bảy bốc lửa lắm mà!"
Ầu ơ ..
"Ai ơi chơi lấy kẻo già
Măng mọc có lứa người ta có thì"

"Mê con Bảy ông đi miệt xứ
Về Cà Mau ở cứ quên về
Chị em tui hỏng có care
Chạy xuống coi thử ai mê bỏ bùa ?"

Mèn đéc ơi, chịu thua bà đó!
Ghen xung thiên câu có mặt mài
"Ớt nào mà ớt chẳng cay
Dzợ nào là dzợ hỏng hay ghen chồng!"

Thôi để tui về luôn Châu Đốc
Thăm dì Sáu người gốc Sóc Trăng
Ầu ơ ..
"Thèm dầu cá lóc nấu canh
Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm"

Bà Sáu nấu xong ..

Dọn mâm cơm, tui đơm hai đũa
Bà bắt đầu ngồi dũa xối xang:
"Thân tui làm út mười năm
Ông thương ông ghé, hỏng cần ông đi"

"Cũng may nhen, tui thì khờ dại
Đi vía Bà khấn vái quá chừng
Cầu Bà Chúa Xứ độ ông
Cùng mấy bà chị một lòng thương nhau"

"Nghe người ta đồn sau đồn tới
Là ông định đi cưới thêm bà ?
Tui mà biết được hỏng tha
Con nào dám giựt chồng bà nhào vô!"

Mấy bà ơi ..

Tui chắp tay "Nam Mô .. Bồ Tát"
"Nam Mô A Di Đà Phật" cứu dùm
Cho tui lỡ dại một lần
Cưới thêm bà Bảy (7) được tròn được vuông

Cưới lần này thề không cưới nữa
Ngày con nguyện ba bữa ăn chay
Hò ơ ..
"Bữa hôm loan phụng hiệp bầy
Hò chơi nhơn đạo, sau vầy nhơn duyên!"

Cũng chẳng qua cái duyên cái nợ
Cưới dzợ nhiều tui khổ thấy bà
Bữa nào họp mặt một nhà
Đàn con nheo nhóc khóc la rùm trời

Hò ơ ..
"Ao sâu thì lắm ốc nhồi,
Chồng mình lịch sự dzợ mười dzợ ba
Ghen lắm thì đứt ruột ra
Cho tui cưới đủ bảy bà rồi thôi!"

Anh Hai M.

---

Chuyện trong nhà còn chưa sáng tỏ
Mà thiên hạ ngoài ngỏ đã tường
Gia cang nát bấy như tương
Năm bà nội chiến hỏng nhường một ai

Tuy Bà Cả ăn chay niệm phật
Lúc xung thiên tiếng bấc, tiếng chì
Giận chồng đến nỗi Sân, Si
Có khi lại muốn quy y cho rồi

Bà xã Hai mê coi phim bộ
Nghe chị em to nhỏ nhiều lời
Đang coi "Cám Dổ Chết Người" ... phim mới ra lò huh anh 2?
Trong bụng lo sợ đứng ngồi không yên

Bà xã Tư cậy quyền thế lớn
Ỷ cha làm Chánh Tổng Vĩnh Long
"Ông gan trời cũng đừng hòng"
"Mang nó (BX7) vô cửa tui bầm thành tương" ... hihihi ... sound giống Cọp ...

Bà xã Năm nhìn chồng giận dữ
"Lương của ông không đủ chia năm"
"Lại còn bày đặt sanh tâm"
"Tiền đâu mà đủ phia phần bả đây?"

Bà xã Út thở dài chán nãn
"Chị em tui mưa thuận gió hòa"
"Bỗng dưng có kẽ dèm pha"
"Rước nó vô cửa cả nhà sao yên?"

Nghe mấy bà than phiền đủ chuyện
Xúm lại nhau đay nghiến ông chồng
Ra vào thui thủi trong phòng
Ông buồn như phở nguội không hành ngò

Phở có dở nuốt vô đỡ đói
Cũng còn hơn cơm nguội lâu ngày
Thôi thì phó mặc thân trai
Mười hai bến nước lóng phèn ...ủa lộn ... lóng hoài cũng trong

Ông tự nhủ trong lòng ráng nhịn
Phải hy sinh vì chín đứa con
Chuyện Bà Bảy chắc hỏng xong
Chờ Năm Bà nguội thì chuồn của sau

"Chưa đi chưa biết Cà Mau"
"Đi rồi mới biết không đâu hơn nhà"
"Cà nhà tuy có hơi già"... hihihi ...
"Nhưng là Cà chín hơn là Cà Mau" ... an ủi anh Hai chút mà ..

Cô Hai H.

---

Chuyện mấy bà nói sao cho hết
Nổi con ghen sống chết hỏng care
Ông chồng dzợ thiếp, dzợ thê
Cũng vì ổng có máu dzê trong người

Ầu ơ ..
"Chim khôn biết chọn nơi mà ở
Chồng khôn cưới nhiều dzợ mà nhờ
Lỡ mai trôi nổi bơ vơ
Mất bà lớn, cũng còn nhờ bà hai" (.. ba .. bốn ..)

Tui bây giờ mang tai mang tiếng
Thiên hạ thì nhiều chuyện quá chời
Bảo tui mắc dzịch, mắc toi
Dzợ con nheo nhóc còn đòi dzợ thêm

Chẳng qua là cái duyên cái nợ
Chớ tui đâu mê đó bỏ đây
"Làm trai cho đáng nên trai
Dzợ nhà chê xấu, dzợ ngoài đẹp hơn!" (hihi .. tui nghe người ta nói thôi nhen!)

Ầu ơ ..
"Thân tui như sáo sang sông
Để cho con sáo sổ lồng bay cao.
Bay cao thời mặc bay cao
Lưới trời lồng lộng thoát nào đặng đâu."

Từ ngày tui mắc câu sáu dzợ
Tui lo cày trả nợ sáu bà
Tiền cơm, tiền điện, tiền nhà
Tiền tả, tiền sữa, tiền (mấy) bà shopping

Gặp mấy bà kẻ kình người liếc
Ngắt nhéo tui mắng nhiếc đủ điều
(Bà Cả ghen Bà Hai)
Dì Hai thì được tiền nhiều
Còn tui chỉ được bấy nhiêu thôi à!

Bà Năm, Sáu cũng la ủm tỏi
Ỷ dì Tư con Hội Đồng giàu
Suốt ngày quấn quýt bên nhau
Như hình dzới bóng chẳng bao giờ lìa

Cũng may ..
Dì Ba giờ khắc bia lập mộ
Chớ hong cũng độn thổ dậy mồ
Bắt tui ở mãi Mỹ Tho
Bà Hai, bà Bốn ngon mò qua đây ?

Nhìn dì Tư, dì Hai mắng lại
Dân Vĩnh Long chớ dại đụng vào
Chị em tui đẹp, ngọt ngào
Ổng mê, ổng ở phải nào bắt giam

Mấy bà thấy gia cang xào xáo
Thân tàn tui bị cấu bị quào
Cũng may trốn xuống Cà Mau
Gặp bà dì Bảy ngọt ngào cưới luôn

(Dì Hai & Dì Tư ơi còn nhớ ..)
"Anh đi từ Vĩnh Long, Vĩnh Mỹ
Xuống tàu thủy đi tuốt Vĩnh Bình
Trước là thăm viếng gia đình
Sau nhờ mai mối (ba) đứa mình kết duyên."

Mấy bà nghe tui khuyên tui giải
Cho tui cưới bà Bảy được hong ?
"Mấy đời bánh đúc có xương
Dzợ chung thì phải cùng thương một chồng"

Hò ơ ..
"Thương Mấy bà tui thương quằn quại
Thương dại thương dột
Thương lột da óc
Thương tróc da đầu
Ngủ quên thì nhớ
Thức dậy thì thương
Giựt ngựa buông cương
Lên đường thượng lộ
Làm ơn đừng sừng sộ tui quài
Làm trai dzợ một, dzợ hai
Cho tui bảy dzợ (để) ra oai họ hàng .."

Anh Hai M.

*********

Chuyện Một Chồng Nhiều Dzợ ..

10 năm trước ..

Chuyện bà lớn ghen tương bà nhỏ
Làm cả làng, cả chợ xôn xao
Thiên hạ bàn tán xì xào
"Thằng này hai dzợ chuốt vào khổ thân"

Chuyện kể rằng ..

Bà lớn ở Hậu Giang đẹp lắm
Ai cũng khen như Thắm đầu làng
Gái Ninh Kiều rất giỏi giang
Biết bao nhiêu gã trai làng si mê

Trái tim cổ chẳng hề rung động
Cho đến khi gặp mộng tình lang
Ở Bắc Mỹ Thuận qua thăm
Tình chàng ý thiếp cùng vang nhịp tình

Bữa rước dâu linh đình thiệt lớn
Thiết vịt, gà, bò, lợn khao làng
Chàng rễ lúc đính nhẫn vàng
Thề cùng cô dzợ trăm năm bạc đầu

Cưới nhau được năm đầu vui vẽ
Cho chào đời một bé tiểu thơ
Mắt đen lóng lánh nai tơ
Miệng cười chúm chím khoe to đồng tiền

Nhưng ..

Ông chồng muốn trai truyền dòng dõi
Nên đèo bồng đòi cưới dzợ thêm
Ban đầu cô dzợ nổi ghen
Nghe chồng khuyên bảo cũng mềm lòng ra

Bả liền bèn qua phà Cao Lãnh
Thăm họ hàng gặp bạn đồng hương
Thấy cô này cũng dzễ thương
Cưới ngay làm nhỏ sanh con nối dòng

Bà lớn hăm cấm chồng thiên vị
"Ông gần cổ tuần chỉ hai lần
Còn tui tuần phải đến năm
Ông mà cãi lịnh tui bằm ông ra"

Chuyện tưởng đâu như là giao trước
Nhưng bà nhỏ sắc nước hương trời
Ông chồng theo mãi không thôi
Một tuần bảy bữa chẳng rời một giây

Thêm thiên hạ đồn này đồn nọ
Bà lớn nghe giận đỏ mặt mày
"Phen này hai đứa biết tay
Bà mà nổi giận xé phai như gà"

Bà lớn vội qua nhà bà nhỏ
Mặt hầm hầm mắng mỏ rùm beng
"Cô thân làm nhỏ thôi nhen
Dụ chồng tui ở muốn quên đường về"

Ông chồng ở sau hè làm rẫy
Nghe xôn xao vội chạy về nhà
Trời ơi thấy cảnh hai bà
Cãi nhau vì chuyện cũng là chồng chung

Thấy bà con bu đông quá cỡ
Ổng vội vàng khép cửa cái rầm
Ông chồng thủ thỉ thì thầm
"Có gì đóng cửa mà bàn với nhau"

Thấy chồng bênh, bả (bà lớn) đâu thèm nhịn
Bảo: "Sao ông cãi lịnh tui ban
Một tuần ra lịnh hai lần
Giờ ông ở trọn cũng gần tháng nay"

Thiệt là khổ thân trai hai dzợ
Ham nối dòng ôm khổ trăm đường
"Trồng trầu thì phải khai mương
Làm trai hai dzợ phải thương dzợ nào ??? "

Anh Hai M.
---

Ngày nào cũng chứng nào tật nấy
Chuyện hai bà cãi lẫy với nhau
Ông chồng chưa biết tính sao
Bà con lối xóm leo rào vô coi

Bà lớn thì đứng ngồi xĩa xói:
"Ông hứa rồi sao lại nuốt lời"
"Ðể giờ nó lại làm trời"
"Coi tui hỏng đáng nó ngồi chung mâm"

Bà nhỏ giận mặt hầm hầm chỉ:
"Tui nói gì sao chị đỗ oan"
"Ổng than chị dữ như chằng"
"Kêu tui đừng có lại gần họa mang"

Ông chồng đứng chàng ràng khổ sỡ
Không biết bênh biết bỏ bà nào
Bà con lối xóm thì thào:
"Phen này cho chết tính đào hoa nghen"

Kể cũng tội làm thân hai vợ
Ðèo bồng chi cho khổ cả đời
Bao giờ mới được thảnh thơi
Bên níu bên kéo bên đòi chia hai...người ông ra....

Ông nghe nói mặt mài xám ngắt
Môi run run ông chợt thở dài:
"Bông sứ cùng với bông lài"
"Tui quyết bẻ hết, khỏi ai cằn nhằn"

hummmmmmm.....
Ai ơi xin chớ có tham
Làm thân hai vợ tra chân vào cùm
"Ðói lòng ăn đỡ lá sung"
"Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng"...hihihi...

Cô Hai H.
---

Ổng mắc cỡ mặt bừng bừng đỏ
"Chắc tui đây độn thổ cho rồi
Hai bà là dzợ của tui
Tự nhiên ghen cãi rùm trời vậy sao ?"

Bà lớn nghe miệng gào tức tối
Giống Sư Tử ở hội Hà Ðông
"Trăm sai ngàn lỗi tại ông
Ham mê bà nhỏ ở không chịu về"

Bà nhỏ chẳng chịu care cãi lại
"Chị không cho ân ái với chồng
Sao có cu Tí nối dòng
Ðể cho ổng hết đèo bồng dzợ thêm"

"Bà nhỏ thiệt có duyên quá cỡ
Bà lớn à sao nỡ ghen tuôn
Ðể cho thiên hạ ngắm dòm
Họ đồn nói xấu um ##### ngoài kia"

"Chắc điệu này đêm khuya tui trốn
Về Mỹ Tho gạo trắng nếp thơm
Ở đó tui thấy dzui hơn
Hỏng chừng kiếm được người thương nữa à"

Quả ông trời thiệt là có mắt
Cho ổng đây được gặp cô Hai (Sửu)
Hai người gái sắc trai tài
Xứng đôi vừa lứa ổng đây cưới liền

Cô Hai Sửu vừa hiền biết chuyện
"Anh Hai à, em nguyện thương anh
Làm to làm nhỏ chẳng cần
Miễn sao em mãi được gần bên anh"

Gái Sài Gòn mắt xanh mắt đỏ
Gái Mỹ Tho quá cỡ dễ thương
Trồng trầu thì phải trông nom
Làm trai ba dzợ phải thương dzợ sau cùng .. hihi ..

Anh Hai M.
---

Chuyện xong xuôi tưởng chừng suông sẽ
Nào ngờ đâu bà bé trách chồng
"Hôm qua làm ruộng ngoài đồng
Thấy hai bà lớn lòng vòng kiếm tui"

"Ở chổ này quê tui sinh trưởng
Coi chừng tui không nhượng bộ à
Ông mau nói lại hai bà
Tui tạt a-xít một ca rồi đời"

Ông chồng nghe kêu "trời" mém xỉu
"Nhớ lúc quen bả dịu dàng sao!
Giọng nói bả thật ngọt ngào
Làm tui cũng phải xuyến xao trong lòng"

Ông chồng bèn chạy dông một mạch
Gặp hai bà thành thật khuyên răng
Bà lớn giận dữ tay xăn
"Nó giựt chồng lại đòi ăn thua à"

Bà hai chắc thiệt là bực tức
Nên hùng hồn đòi gặp bà ba
"Dẫn tui lẹ lẹ sang nhà
Coi xem nó dám chọc bà hay không"

"Tự nhiên bà ghen chồng rồi tức
Ðòi đánh ghen tui chắc tiêu tùng
Ở nhà lo chuyện công dung
Coi chừng gà vịt ruộng vườn bên kia"

Bà hai nguýt "Còn khuya ông ạ
Tui thương ông thương cả trọn đời
Bây giờ ông lại bỏ tui
Theo cô dzợ bé hỏi trời sao không ghen"

Dẫn Mỹ Tho người chen nô nức
Xem cảnh ghen đông đúc quá trời
" Cả nhà họ Nguyễn nổi rồi
Một chồng ba dzợ đứng ngồi hỏng xong"

Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu dzợ chồng quen hơi
Gái thời thờ một chồng thôi
Trai thời ba dzợ ai cười mặc ai ..

Cô Hai H.
---

Chuyện anh Hai nói hoài cũng vậy
Thì chứng nào tật nấy chớ sao
Trong nhà ba vợ cãi nhau
Còn anh lại muốn xé rào phong lưu

Mặc ba bà ưu tư phiền não
Cảnh chồng chung ôi não nề thay
Không ai chịu nhượng cho ai
Bà nào cũng muốn xé phai ông chồng ...hihihi...j/k...

Mỗi buổi chiều anh trông mòn mõi
Lòng thầm mong trốn khỏi mấy bà
Lâu lâu khẻ lén thở ra
"Bao giờ thoát cảnh ba bà vây quanh"

Trời cũng thấu cảnh tình khốn khổ
Hay anh còn nặng nợ vợ con
Một ngày nắng đẹp trời trong
Ba bà vui vẽ gài sòng các tê

Thấy ba bà đang mê cờ bạc
Anh mừng run lật đật leo rào
Ba chân bốn cẵng chạy mau
Về nhà cha mẹ buồn rầu thở than

Rồi vẫn tính nhìn ngang ngó dọc
Anh năm lần bảy lượt tỏ tình
Mấy cô hàng xóm xinh xinh
Nhưng ai mà hỏng biết rành cậu Hai

Một ngày kia nghe thầy bói nói
"Số cậu Hai lấy Hợi mới êm"
"Nếu mà hai tuổi nên duyên"
"Trong nhà hoà thuận, bạc tiền cũng dư"

Rồi một buổi tửu vô ngôn xuất
Có người bày ở tuốt Vĩnh Long
Nhà ông Chánh Tổng Hội Ðồng
Có Cô Hai Hợi khuê môn cành vàng

Chuyện duyên nợ biết đàng nào nói
Thấy cô Hai quá tuổi trăng rằm
Mẹ Cha liều gã một lần
Thế là cô Hợi trở thành bà tư

Cô Hai tính hiền từ nhỏ nhe....hihihi...tùy lúc thôi nghen...
Biết phận mình làm lẽ người ta
Nhịn trên nhường dưới thuận hoà
Cùng ba bà lớn trong nhà yên vui

Cô Hai H.
---

Ổng thiệt là gặp thời gặp số
Phước ba đời của tổ tiên mà
Dzợ bốn vui vẽ hiền hòa
Biết làm lành với ba bà lớn hơn

Ổng nhìn thấy mừng rơn nhẹ nhõm
Thiệt không ngờ được hưởng vinh hoa
Bốn bà vui vẽ thuận hòa
Làm gì còn sợ dzợ nhà nổi ghen

Ðêm nào cũng mon men thăm Hợi
Dẫu mưa to, trời tối chẳng màng
Tại câu chung thủy đá vàng
Vượt sông trèo núi cũng cam một đời

Chim trên trời có đôi có cặp
Cá dưới sông có cặp có đôi
Ðạo chồng nghĩa dzợ người ơi
Cưới dzìa phải nhớ trọn đời chăm lo

Chuyện thăm Hợi bất ngờ bị lộ
Ba bà kia sừng sộ ổng liền
"Ðừng tưởng cả bọn tui hiền
Là ông ở riết tận miền Vĩnh Long"

Bà dzợ bốn má hồng bạc phận
Ðâu bao giờ bả giận bả hờn
Thấy ba bà nọ lên cơn
Bả thời chẳng nhịn cãi luôn rùm trời

Bả hăm he "Ba tui Chánh Tổng
Trưởng làng còn ngán ổng một cây
Ai mà dám chọc tui đây
Tui sai đầy tớ xé phai bây giờ"

Bà lớn gầm "Hỏi cô thiệt dám ?
Dân Hậu Giang hỏng ngán đâu à
Mỹ Tho, Cao Lãnh nữa nha
Có ngon thì chọc ba bà này coi!"

Ghen điệu này long trời lỡ đất
Lỡ xảy ra chuyện thật chẳng xong
Dẫu sao cũng rễ Hội Ðồng
Thiên hạ biết được đừng hòng dòm ai

Ông chồng liền xuống ngay nước nhỏ
Bà lớn ghen nhéo đỏ tai luôn
Bà hai thì nhéo ngang hông
Bà ba, bà bốn bảo chồng khoanh tay

Chắc điệu này ổng đây hỏng dám
Ham dzợ nhiều khổ lắm ai ơi
"Ở sao cho đẹp lòng người
Làm trai bốn dzợ tù thời chung thân"

Anh Hai M.
---
Chuyện mấy bà nói quanh nói quẩn
Cũng bởi do hờn giận ghen tương
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời nhiều vợ mà thương cho đều

Thấy ông chồng chỉ chìu bà bốn
Ba bà kia cong cớn mĩa mai
"Tưởng con Chánh Tổng làm oai"
"Cũng là bà nhỏ hơn ai ...làm tàng"

Bà bốn tuy dịu dàng đầm thắm
Nghe riết rồi cũng chẳng nhịn vô
"Mấy bà cũng chỉ vợ hờ"
"Có ngon thì kiếm ổng mờ xỏ xin"

Ông chồng cũng muốn binh bà bốn
Nhưng nhìn ba bà trợn mắt nhìn
Ông đành cúi mặt làm thinh
Ngẫm thân mình tựa lục bình trôi sông

Thôi từ đây quyết lòng từ bỏ
Không ham chi vợ nhỏ khổ thân
"Gió đưa lã ngọn cọng hành"
"Làm trai nhiều vợ như ăn bồ hòn"

Trái bồ hòn nhìn ngon mà đắng
Nhìn anh Hai ai chẳng thầm mơ
Bốn bà sắc đẹp trời cho
Vĩnh Long, Cao Lảnh, Mỹ Tho vang lừng

Nợ oan gia ai lường biết trước
Nhìn cửa nhà chẳng được ấm êm
Cãi nhau ra rã sáng đêm
Bà nào bà nấy cũng ghen tới trời

À ơiiiiii...

Chỉ đâu mà buộc ngang trời
Thuốc nào mà chữa nỗi người đa thê ...hihihi...

Cô Hai H.
---

Bốn đời vợ khổ ghê ai biết
Anh Hai giờ ngồi tiếc tuổi đời
Phải chi hồi nẫm nghe lời
Ưng cô Hai Mẹo cho rồi thân trai

Mấy măm trước cô Hai còn nhỏ
Nghe Mẹ Cha tính bỏ trầu cau
Thì anh Hai lại càu nhàu
"Mèn ơi con nhỏ mới cao ngang rào"

Cô Hai gốc Tô Châu Vàm Cống
Cha là thầy hiệu trưởng Long Xuyên
Tình tình hoà nhã ngoan hiền
Môi hồng má lún đồng tiền làm duyên

Cô tuy sống nơi miền đồng ruộng
Nhưng mặn mà thêm tướng cao sang
Dung nhan nỗi tiếng khắp làng
Mới mười bốn tuổi cả hàng người mê

Tại anh Hai cứ chê cô nhỏ
Hai tuổi đời khó ở với nhau
Lại đương mê (cô Hai) Thử má đào
Nên anh chỉ muốn cưới mau cho rồi

Nói nào ngay chuyện đời khó xử
Giữa hai cô Mẹo, Thử cạnh bên
Cô nào cũng đẹp như tiên
Long Xuyên, Cao Lảnh chọn miền nào đây ?

Thôi thì lấy cô Hai Cao Lảnh
Anh cũng buồn tiếc ngẫn tiếc ngơ
Cô Hai Mẹo cứ nhởn nhơ
Làm tim anh héo thẩn thờ hỏng yên

Nay gia đạo ngày đêm xáo trộn
Kể từ khi bà bốn chung nhà
Tưởng rằng sóng gió đã qua
Nào ngờ lắm cảnh dèm phà xa gần

Ngẫm thân trai một lần rẽ bước
Như mười hai bên nước đục trong
Mỹ Tho, Cao Lảnh, Vĩnh Long
Ba nơi mà lại nằm không một mình

Anh quyết chọn ngày lành tháng tốt
Về Long Xuyên tìm đất dung thân
Cùng cô Mẹo kết tơ hồng
Từ đây anh quyết một lòng thủy chung

Anh Hai Mùi bỗng dưng ở rể
Theo cô Năm cho khỏe cái thân
Dọn về Châu Đốc Núi Sam
Mai danh ẩn thích bỏ đàng vợ thơ

Cô Hai H.
--

Từ khi cưới thêm bà vợ nhỏ
Cảnh gia đình thuận gió yên bề
Ngày ngày vui thú đồng quê
Đêm đêm nghe tiếng cắc kè kêu vang

Thoáng đôi lúc mơ màng anh nhớ
Bốn bà vợ lớn ở miệt trên
Rồi lòng cãm thấy buồn phiền
Ra vào ủ rủ đêm đêm khóc thầm

Anh cũng liều làm gan xin vợ
Cho anh về thăm đỡ mấy ngày
Nhìn cô Hai Mẹo cau mày
Anh đành ngậm đắng nuốt cay thở dài

Thế là hết những ngày vui nhộn
Cùng bốn bà vợ lớn cãi nhau
Lâu ngày vắng tiếng càu nhàu
Anh buồn như thể ăn trầu thiếu vôi

Anh cứ ngỡ suốt đời phải chịu
Sống với cô Hai Mẹo cho xong
Nào ngờ thuyền chẳng xuôi dòng
Khiến xui anh gặp má hồng tài ba

Nhân dịp lễ vía Bà Chúa Xứ
Cô Dần từ Hồng Ngự ghé thăm
Bà con cô cậu xa gần
Với cô Hai Mẹo nên thân một nhà

Cô Hai Dần mặt hoa da phấn
Tuổi vừa tròn mười tám xuân xanh
Cầm, Kỳ, Thi , Họa, Thơ, Văn
Cô đều thông suốt mười phân vẹn mười

Âu ý trời khiến xuôi duyên phận
Anh nhìn Dần mê mẫn tâm thần
Ngày đêm năn nĩ vợ năm
Cho anh kết nghĩa châu trần trăm năm

Cô Hai Mẹo mặt hầm hầm giận
Nhưng lâu dần cô cũng mềm lòng
Thế rồi mọi chuyện cũng xong
Hai cô Dần, Mẹo chung chồng cũng vui

Tục truyền rằng từ thời tiên tổ
Đất nhà anh giáp ở hàm rồng
Nhờ thầy địa lý chấm vông
Sau này con cháu cả giòng nỗi danh

Thì bởi vậy đời anh sung túc
Cưới một hơi một lúc sáu bà
"Trăm năm trong cõi người ta"
Mấy ai tốt phước như là anh Hai

TIỂU SỬ SÁU BÀ:
NINH KIỀU chi. Cả (bx1) mảnh mai
Cô Thử (bx2) CAO LẢNH có tài văn thơ
Thêm cô Hai Sữu (bx3) MỶ THO
Đẹp người đẹp nết thiệt là nỗi danh
Cô Hai Hợi (bx4) miệt VĨNH LONG
Tính tình nhỏ nhẹ nói năng dịu dàng
Còn cô Hai Mẹo (bx5) NÚI SAM ....(CHÂU ĐỐC)
Miệng cười như đóa hoa lan sáng ngời
Tài hoa ai sánh nỗi người
Cô Dần (bx6) HỒNG NGỰ môi cười thật xinh

À ....o...
Rèm thưa ba bức mành mành
Sáu vợ bên cạnh tu hành được sao ???

Cô Hai H.




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]