Nhật Ký Mùa Thu


Posted by Nguyễn Minh Quân ..70..10.29 on Oct 06, 2009 at 09:23:47:

Ngày hôm qua anh vô tình góp nhặt
Chuyện chúng mình
Anh giữ cất từ lâu
Lật từng trang ôn lại thuở ban đầu
Còn in mãi câu ngọt ngào muôn thuở

Có một lần ..
Anh về trong mưa gió
Giữa mùa Thu nở rộ lá màu vàng
Cái buốt lạnh chứa chan
Em dệt tặng chiếc khăn choàng sưởi ấm

Rồi một năm ..
Mùa Thu vàng ngập nắng
Đến thăm em lòng đượm thắm niềm vui
Chỉ cần một nụ cười
Cũng đã đủ, như thay lời đường mật

Rồi mùa Thu, vui nhất ..
Anh và em cùng sánh bước bên nhau
Đẹp làm sao!
Những câu chúc ngọt ngào
Một tình yêu dạt dào bờ hạnh phúc!

Kết quả của ..
Một tình yêu chân thật
Một bé trai kháu khỉnh mắt tròn xoe
Ai cũng bảo sau này gái chết mê!
Con trai mà nụ cười khoe hai lúm!


hihi .. hình hồi nhỏ :)

Có đôi khi .. mùa Thu, em hờn giận
Ngày đôi mình mà anh chẳng nhớ ra
Bắt tặng hoa
Còn nũng nịu vòi quà
Cũng vì yêu để rồi mà .. mắc nợ

Trang nhật ký sau này còn dài nữa
Tình đôi ta muôn thuở vẫn không phai
Suốt một cuộc đời này
Con và em,
Bàn tay anh che chở.



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]