Posted by TL ..65..116.90 on Sep 15, 2009 at 07:38:21:
Daytona ..
Sáu giờ đi, rồi sáu giờ trở lại
Mười hai giờ anh dành mãi cho em
Mà ..
Hai phút thôi, anh cũng đủ say mèm
Gởi nhung nhớ lên má em đỏ thắm
Cổ tích xưa chắc em là cô Tấm
Còn bây giờ là cô Thắm lòng anh
Thời gian ơi xin đừng vội qua nhanh
Để anh được cùng em chăn gối ấm
Rồi ngày mai mình cách xa thăm thẳm
Anh và em hai lối thẳng bước đi
Tiếc không em ? có tiếc cũng được gì ?
Có tiếc chăng, tuổi xuân thì đánh mất!
Đêm nay cùng men ái ân ngây ngất
Chuyện ngày mai ta khất lại ngày mai
Hãy cho anh một đêm mộng đẹp dài
Ai biết được chuyện tương lai mà đoán!
Anh yêu em đâu cần như bài toán
Một phương trình đâu cần đoán cần mò
Bài hình học đáp số chẳng cần lo
Mình gần nhau duyên trời cho gặp mặt
Em yêu ơi, đêm nay trăng đẹp thật!
Nằm ôm em trong nữa thật nữa mê
Chút đắm đuối thêm một chút tỉ tê
Quên tất cả, mình trở về hoang dại
Ân rồi ái .. đêm này lần thứ mấy ?
Cuộn vào nhau nên đếm mãi chẳng ra
Chắc có lẽ ngày mai phải lìa xa
Không muốn biết đêm nay lần thứ mấy!
Trăng dần tàn, bình minh gần trở lại
Nghe rụng rời sau nồng cháy thâu đêm
Phút đau thương mới tìm được dịu êm (no pain,no gain.)
Cửa địa ngục dầy vò trên thân xác
Em vẫn còn ngủ say mèm yên giấc
Thân ngọc ngà vẫn quấn chặt quanh anh
Chắc đêm qua thao thức suốt thâu canh
Cũng thấm mệt quên không cần tỉnh giấc
Thức làm chi để rồi phải đánh mất
Một đêm mình chờ từng giấc từng giây
Ngủ đi em ngoan ngủ trong vòng tay
Anh sưởi ấm biết ngày mai còn ấm!
Tạm biệt nhé! xin em đừng vương vấn
Anh nợ em, nợ sâu đậm chữ Tình
Anh nợ em, nợ cả kiếp Ba Sinh
Em yêu hỡi đừng nhìn về quá khứ!
Daytona ..
Một ngày anh yêu em cũng đã đủ ..
TL
...Chỉ Một Lần Thôi ...!
===========================
Daytona, anh không cô đơn nữa
Em sẽ về trong giữa giấc chiêm bao
Em sẽ về mang hơi ấm ngọt ngào
Sưởi buốt giá ấm hơn bao giờ hết
Lại bên em, hãy ôm cho thật xiết
Môi kề môi trong da diết chẳng rời
Lời nào tả hết dịu ngọt bờ môi
Trong khoảnh khắc niềm sướng vui tao ngộ
Daytona, chiều Thu vàng lá đổ
Muốn cùng anh lần nữa được chiếu chăn
Da thịt này ngây ngất men ái ân
Phút dại khờ thêm một lần khờ dại
Trong cuộc vui xác thân càng nồng cháy
Càng mặn nồng càng tê tái rã rời
Lời yêu đương càng thắm đượm bờ môi
Quên biển cả ngoài trùng khơi sóng vỗ
Daytona là tình yêu muôn thuở
Bước chân anh mãi ở chẳng muốn về
Tình yêu nào cũng có kiếp đam mê
Em xin giữ một lời thề hẹn ước
...Tình chúng mình có phải muôn kiếp trước ...?
NT