In Reply to: Re: Con và Vợ posted by CMCB on Oct 07, 2009 at 05:01:35:
Dzạ thưa bác .. í lộn .. thưa "Du" , viết hiền hơn xưa và cũng lưa thưa hơn xưa ạ .
Đại khái là như vầy .... không dám gọi là thơ bác ạ .
Cúi xuống
úp mặt vào giữa đôi chân người tình
làn da ửng muốt
ngượng ngùng e ắp .... thẹn
Hít thật sâu
đầy lồng phổi
hương cỏ non, hương mồ hôi, hương sương đọng
những hương thơm da thịt em trổ hoa
lồng ngực anh đồng cỏ tít chân mây
Em ơi
đôi môi anh là gió
Khi môi gió lướt qua đồng cỏ
da thịt em trổ hoa
Hình như ....
có gợn sóng vừa đong đưa lá nõn
Gió hát
em có nghe không lời gió hát …
nơi thiên thần vừa hứng đợi môi hôn …. ?
Úp mặt vào giữa đôi chân người yêu
thấy đời còn có những hạnh phúc
dù chỉ cuối trời ............... xa