Đã bao giờ em nói yêu anh chưa ?!
Hay xưa nay anh vẫn dùng tưởng tượng ?!
Đi theo em để mình chung một hướng ?!
Nuốt giận hờn gọi hạnh phúc lứa đôi ?!
Ba mấy tuổi đời ...
bỏ lửng chữ "tôi"
Sáng cu li,
chiều bò trâu cho đàn con cỡi
Ròng rã bao năm
hiếm được khen giỏi
Vợ là Trời,
chẳng có chút nào sai
Nào phải dị hình để bà xã làm oai
Anh của em ...
đẹp trai, người cao ráo
Đứng trước khó khăn vẫn luôn xông xáo
Tha thiết, nồng nàn chăm bón tình yêu
...
Cảm ơn anh đã bên em sớm chiều
Đưa đón em để đời không hiu quạnh
Lời không nói, nhưng chẳng gì so sánh
Những tâm tình em dành trọn trao anh
:)