"Yêu là chết ở trong lòng một ít"
Em bây giờ vui khắn khít chồng con
Chẳng hai mươi ..
Con gái còn sắc son
Đành đem hết chuỗi yêu đương bỏ lại
Trong cuộc đời, một lần ai cũng phải
Trả nợ đời
Trả mãi mãi không thôi
Nhìn trẻ thơ thấy ấm áp cuộc đời
Quên tất cả những lời xưa hẹn ước
Mùa Thu này
Khác hơn nhiều năm trước
Mãi cận kề từng giây phút con thơ
Một tiếng khóc cũng đủ để âu lo
Biết tương lai có ấm no hạnh phúc ???
Biết nói gì ngoài một lời cầu chúc
Thật ấm no
Hạnh phúc bên vợ con
Mùa Thu đã chết chẳng còn ..
Đành làm mẹ nuôi đàn con khôn lớn!!!
NMQ