Khóc!!!


Posted by Thơ cũ ..68..145.178 on Oct 10, 2009 at 07:44:48:

Khóc làm gì ?
Cuộc tình đã chấm hết.
Tim đọa đày mòn mõi chết từ lâu
Tình chỉ đẹp .. khi tình mới bắt đầu
Tình dang dỡ .. thì bao giờ cũng khác!

Khóc làm gì ?
Phải đong đầy nước mắt
Khơi nỗi buồn se thắt của đôi ta!
Dòng thời gian sẽ đi qua ..
Chuyện dĩ vãng sẽ nhạt nhòa quên lãng

Khóc làm gì ?
Tâm hồn thêm trống vắng
Gió mùa Thu lạnh lắm thấy cô liêu
Ngày hôm qua đi nhặt chút nắng chiều
Đủ sưởi ấm một tình yêu vụt tắt ?

Khóc làm gì ?
Chuyện bây giờ đã khác!
Anh và em hai lối rẽ xa xăm
Chẳng bao giờ gặp lại ở điểm .. tâm
Cũng đủ hiểu ..
Cũng chẳng cần phải khóc!!!

Nguyễn Minh Quân




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]