Dấu chấm hỏi (???) suốt đời anh thắc mắc!
Có bao giờ em thật sự yêu anh ?
Hay cũng chỉ một cuộc t́nh gối chăn
Như bao kẻ ..
Đừng ngại ngần hăy nói!
Đọa đầy chi cho tim anh mang tội
V́ yêu em ..
Lầm lỗi cứ chất chồng
Là phận con, chữ Hiếu chưa trả xong
Thêm chữ T́nh dầy đặc c̣n hơn nợ
Dấu chấm hỏi (???) suốt đời anh luôn nhớ!
Một cuộc t́nh bỡ ngỡ làm sao quên ?
Một cuộc t́nh ..
Chưa bao giờ đặt tên
Rồi lặng lẽ, rồi buồn tênh, vụt mất
Và từ đây ..
Đừng bao giờ em nói lời chân thật
Đừng bao giờ ..
Em thương nhất là anh!
Đừng bao giờ em thật ḷng!
Dấu chấm hỏi (???) anh không c̣n muốn biết!
Nguyễn Minh Quân