Xin Anh ... Đừng ===> Cố Nhân


Posted by N.X. ..24..38.108 on Oct 11, 2009 at 21:36:46:

Xin đừng thăm hỏi ân cần
Khiến tim tôi lại buâng khuâng nhớ người
Vài câu hay có vạn lời
Th́ đâu níu lại một thời quen nhau

Xin đừng nhắn gởi câu chào
Lời như ngọt lịm mà cào tim tôi
Thấm từng giọt lệ trên môi
Cớ chi lại khiến cho tôi đau ḷng

Xin đừng thương nhớ chờ mong
Tôi đâu c̣n được thong dong với đời
Bài thơ xưa đă xa rồi
Không tṛn câu để gới người phương xa

Thôi anh trăng đă xế tà
Mớ chi lại khúc Rumba thuở nào
Nhạc t́nh dù có ngọt ngào
Cũng thành dĩ văng nhạt màu thời gian

N.X.





Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]