Đêm Buồn ! ( Tiếp Theo )


Posted by TrútTường ..99..101.74 on Aug 06, 2009 at 09:31:06:

Đêm Buồn ...


Đêm nay tại sao không ngủ được
Ở trong lòng sao chẳng được vui
Nghĩ si bao gánh nặng ngậm ngùi
Nửa đêm rồi , mà chẳng chịu ngủ ...

Ở trong lòng lại u sầu vô cớ
Chẳng lẽ tôi lại nhớ đến người ta
Mắt đã thiếp , bóng em cứ hiện ra
Cơn buốt giá cho tim ta đau nhức

Chuyện thị phi đâu phải là chuyện thực
Nhưng trong lòng lại buồn bực vô duyên
Nỗi xót xa cứ xăm lấn muộn phiền
Giữa đêm khuya mà nỗi niềm ray rứt

Nếu vần thơ sẽ cho tôi tĩnh thức
Tôi xin làm người trực mãi nơi đây
Tôi xin đổi sự yêu nhớ nồng say
Cho cô đơn không đọa đày canh vắng

Tôi yêu em , một tình yêu trong trắng
Nhưng sao lòng ngậm trái đắng tình yêu
Mà tâm tư lại nhung nhớ càng nhiều
Làm sao hỡi cho đẹp điều thương nhớ

Định mệnh đời tất cả là duyên số
Nhưng trong lòng lại vô cớ yêu em
Dẫu biết em , đã trong bến thuyền quyên
Nhưng nỗi nhớ lại tìm nhau năm tháng

"Tuổi ấu thơ" đã dậy sóng hôm nay !
Em phương trời ! Có hay không em hỡi ?
Kỷ niệm xưa đan nỗi sầu vời vời
Nỗi bi thương đã chới với tim côi

Khi yêu thương,tôi nghĩ yêu cả đời
Ai mà biết đó chỉ lời thơ thẩn
Ở trong tim giấu nỗi niềm lận đận
Lời luyến ái đã bao bận đắm say

Trong tâm tưởng mối tình đẹp biết mấy
Có ai ngờ cũng có ngày phân ly
Trang nhật ký đôi ta mộng thầm thì
Yêu và nhớ đã ghìm vào ký ức

Mười năm qua , anh chép vào lưu bút
Đó là đời hư thực của chúng ta
Là kỷ niệm chan chứa tình mặn mà
Nay trao em cả đời ta trong đó

Hôm nay tôi lại làm phiền "Ông Gió"
Giúp giùm tôi ... "Hãy kể rõ tận tường"
Tình của nàng cả đời tôi yêu thương
Là hạnh phúc , là thiên đường muôn thuở .!.


TT




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]