Chuyện T́nh Rau Muống Biển


Posted by Thơ cũ ..65..68.246 on Oct 12, 2009 at 10:10:44:

Nhỏ thường bảo thích Rau Muống Biển
Lại gần anh kể chuyện nhỏ nghe
(Ngày xửa .. ngày xưa .. có một ..)
Tiểu Thơ đài cát, hẹn thề
Cùng chàng trai Biển (kết) phu thê trọn đời

Câu hẹn thề, lứa đôi chẳng trọn
V́ chàng đây sinh trưởng phận hèn
Làm sao xứng lứa tṛn duyên
Cùng nàng khuê cát khắp miền giàu sang

Chàng mồ côi, họ hàng chẳng có
Nên suốt đời nghèo khổ đói no
Yêu con phú hộ giàu to
Một đời sung túc chẳng lo bần cùn

Khi yêu nhau không cần ngần ngại
Nhưng t́nh đời họ phải ĺa xa
"Chim đa đa đậu nhánh đa
Mấy đời giàu khổ hợp ḥa phương Loan ?"

Chàng đành ôm lỡ làng cay đắng
Theo biển xanh đi chẳng ngày về
T́m quên đi một lời thề
Duyên t́nh không trọn tái tê cơi ḷng

Nàng vẫn t́m mơi ṃn chàng măi
Chiều hoàng hôn đứng tại bến bờ
Mong mong, đợi đợi, chờ chờ
Ưu buồn đôi mắt mộng mơ ngắm nh́n

Chẳng bao lâu nàng sinh ốm nặng
Nàng mất đi chôn cạnh biển xanh
Chờ người biền biệt, mộ phần
Mọc loài hoa tím lan dần thật mau

Thiên hạ đặt tên "Rau Muống Biển"
Để tưởng niệm một chuyện t́nh xưa ..
Nhỏ à, có hiểu hay chưa ?
Tội cho duyên kiếp đẩy đưa kiếp người!

Nhưng anh vẫn trọn đời yêu nhỏ
Dẫu nhọc nhằn, cực khổ cũng cam
T́nh đời hợp hợp, tan tan
T́nh anh trọn kiếp riêng dành nhỏ thôi!!!

Nguyễn Minh Quân




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]