" .. Một người bỏ lại một người
Một người ở lại đếm lời "yêu đương" .."
Sợ lắm rồi, hai chữ gọi "yêu đương"
Tim rĩ máu chẳng c̣n trong trắng nữa
Mất nhau rồi ..
Là mất luôn điểm tựa
Cuộc đời như lơ lững giữa mây trời
Và bây giờ, tôi chẳng phải là tôi ?
Sống lạc loài ..
Giữa cái nôi nhân lọai
Cho dẫu rằng em ngoảnh mặt nh́n lại
Một cuộc t́nh đành phải bỏ sau lưng
Sợ lắm rồi, hai chữ gọi "yêu đương"
Trái tim tôi chẳng c̣n như trước nữa
Bài thơ t́nh ..
Chết ṃn theo hơi thở
Đâu bao giờ nh́n trở lại hôm qua ?
Lời gian dối trong cuộc sống xa hoa
Tôi đă tin nhân gian là thế đó!
Một lần yêu, là một lần tan vỡ
Tôi thà rằng ..
Muôn thuở chưa yêu em!!!
Nguyễn Minh Quân