Lục Bát Tình Thơ !
Lục Bát thất lạc từ lâu !
Hôm nay cắn bút gợi câu thơ tình
Vần thơ của thời học sinh
Nhớ thời chung nón chúng mình che mưa .
Tuổi thời hò hẹn đón đưa
Còn in nỗi nhớ thuở vừa chớm yêu
Mong lung mơ ước đủ điều
Giờ trưa tan học giờ chiều đi rong .
Ghi thương ghi nhớ vào lòng
Rồi mơ duyên thắm mặn nồng lứa đôi
Tình em sưởi ấm tim tôi
Là bao thương nhớ cả đời cuồng si .
Đêm nằm thổn thức thầm thì
Nhớ thương chi lạ lại ghì tim đau
Thì ra đang nhớ tình nhau
Mối tình hai đứa khắc sâu trong đời .
Yêu em_yêu lắm !"Em ơi"
Cớ chi hai đứa hai nơi u sầu
Về đâu ! em đã về đâu ?
Còn anh ngơ ngẩn bên cầu tương tư .
Tâm tư lén vào vần thư
Tìm về kỷ niệm giấu từ trong tim
Bóng trăng vô cớ bên thềm
Cho anh say mộng qua niềm nhớ thương .
Tình trong ký ức vấn vương
Vương trong nỗi nhớ lạ thường đắm say
Bầu trời rực sáng vầng mây
Tim tôi thì lại đọa đày ước mơ .
Rì rào tiếng sóng xô bờ
Tôi ngỡ em đã đợi chờ tiếng kêu
Tim tôi hồi hộp nhịp đều
Nào ngờ cũng chỉ sóng chiều say sưa .
Lòng tôi nhớ chuyện nắng mưa
Kia là Đò _Bến hôm xưa thắm tình
Đẹp đời kỷ niệm chúng mình
Vẫn trong nỗi nhớ đẹp xinh muôn đời .!.
TT