Van xin em!
Đừng yêu tôi một nữa
Nữa riêng tôi
Một nữa cho người ta
Không bao giờ tôi làm kẻ thứ ba
Miệng nhân gian sẽ cho là thằng ngốc
Van xin em!
Đừng nhồi vào tim óc
Lời yêu đương em tha thiết lă lơi
Dẫu nữa lời
Cũng tan nát hồn tôi
Giết dần ṃn một cuộc đời tan nát
Van xin em!
Đừng nh́n bằng ánh mắt
Thật lung linh làm se thắt quặng đau
Đừng bao giờ
Em cười nói ngọt ngào
Tôi sẽ chết gầy hao ṃn khắc khoải
Van xin em!
Đừng bao giờ nh́n lại
Chuyện đôi ḿnh đă phai nhạt yêu đương
Đừng t́m lại
Lời nhớ và lời thương
Một t́nh yêu vùi chôn không c̣n nữa!
Nguyễn Minh Quân