Thứ sáu rồi, phạm tội nữa không em ?
Phạm một lần
Giờ phạm thên lần nữa
Có gì đâu mà lòng em phải sợ
Chúa phạt mình ..
Thì chẳng ở thiên đàng
Đợi cả tuần dài tựa cả một năm
Ngày thứ bảy ..
Son em vẫn còn in trên má
Lễ nhà thơ chúa nhật này vui lạ
Giữa giáo đường anh thấy cả trời yêu
Ngày thứ hai, tâm hồn anh cô liêu
Vắng bóng em cả buổi chiều thổn thức
Đêm thứ ba ..
Anh giật mình thức giấc
Nhớ về em vội đặt bút làm thơ
Viết gì đây ?
Một mùa Thu mộng mơ
Ánh nắng chiều trãi mềm như tơ lụa
Chiếc bánh cheese mỗi người share một nữa
Nhìn lá rơi đẹp tựa một bức tranh
Ngày thứ tư, anh bận rộn trăm phần
Làm không xuể thứ năm đành làm tiếp
Tối thứ năm ..
Anh nhớ em da diết
Mong đêm dài mau hết để gặp em
Thứ sáu rồi ..
Chuông điện thoại vang rền
Anh ngập ngừng: "Muốn cùng em phạm tội!"
Trong tình yêu anh không hề gian dối
Thứ sáu về, muốn phạm tội cùng em!
NMQ :)