In Reply to: Đừng Bao Giờ Yêu Con Gái Cali! posted by Thơ cũ on Oct 19, 2009 at 10:58:19:
"Cali đi dễ khó về
Trai đi mắc nợ si mê .. cả đời!"
Tôi trở về thăm lại xứ Cali
Chẳng đổi thay vẫn y như ngày ấy
Chỉ một điều ..
Người đón tôi không phải
Dáng người xưa trở lại của tháng năm
John Wayne bây giờ sao vắng tanh!
Không nhộn nhịp như những lần tôi đến
Không còn gặp ..
Một nụ cười trìu mến
Thuở tôi còn học tập đếm yêu đương
Tôi trở về thăm Little Sài Gòn
Phước Lộc Thọ vẫn còn nguyên chổ cũ
Long Phụng Lầu nhiều món ăn quyến rũ
Chỉ một điều ..
Thiếu một kẻ phụ ăn
Ghé quán Lú tìm quên hết bụi trần
Chút buâng khuâng
Tiếng nhạc lòng da diết
Ly cà phê ai pha mà ngon tuyệt!
Tôi uống rồi chẳng biết lối đi về
Xứ Cali đầy cám dỗ đam mê
Ngày hôm qua nhậu nhũ dê nướng tái
Ngồi ôn những kỷ niệm còn xót lại
Tôi nhủ thầm:
"Đừng bao giờ yêu con gái Cali!"
NMQ :)