Tôi bây giờ đâu c̣n ǵ mất nữa ?
Trái tim này đang chết giữa biển t́nh
Đâu bao giờ ..
Tôi thấy lại b́nh minh
Đời tăm tối đă in hằn vết sẹo
Tôi vụng về đan t́nh yêu không khéo
Từng lỗi lầm chồng chéo măi lên nhau
Mật t́nh yêu
Ai dám bảo ngọt ngào ?
Chỉ có đắng, có khổ đau rạn nứt
"Yêu là chết ở trong ḷng một chút"
C̣n riêng tôi ..
Chết từng phút từng giây
Ngày hôm qua khác hẳn ngày hôm nay
Một bài học suốt đời này phải nhớ
Tôi đă tin ..
T́nh yêu là duyên nợ
Có cưỡng cầu cũng đổ vỡ mà thôi
Dẫu cho rằng em lại nói yêu tôi
Sẽ vụt mất như những lời mây khói
Nguyễn Minh Quân