thứ sáu mình phạm tội đi em


Posted by ké phá ..24..26.3 on Oct 20, 2009 at 11:38:50:

Thứ sáu rồi, mình phạm tội đi em!
Đừng bảo anh ..
Em vẫn là Thánh Nữ
Cái ngàn vàng con gái em còn giữ
Suốt đời này thờ hai chữ "tiết trinh"

Thứ sáu rồi, em thức giấc trở mình
Có thèm thuồng cuộc tình chưa lần nếm ?
Có bao giờ ..
Một mình em thầm đếm
Bao lâu rồi chưa nếm mùi đàn ông ?

Thứ sáu rồi, em có nhớ anh không ?
Có nôn nao ?
Có chờ mong anh tới ?
Để đôi ta cuộn mình vào chăn gối
Một đêm dài mòn mõi cả xác thân

Thứ sáu rồi có phạm tội cùng anh ?
Rồi chúa nhật vào giáo đường xưng tội
Mà Chúa Trời ..
Đâu bao giờ bắt lỗi
Thứ sáu rồi mình phạm tội đi em!


---------------------------------
đừng có xúi người ta điều lầm lỗi
đã từ lâu xin nguyên. hết kiếp này
xuống tóc.."ni cô "...hai chữ có đoạ đày
đâu dám nói mình là thân Thánh nữ
mà cái chuyện hồi xưa đòi "gìn giữ"
anh nỡ nào ấm ức cứ tỉ tê
hỏng lẽ (tới bi giò) vẫn cứ thấy..quê
rồi lại nhớ mà nôn nao trong ..bụng
thứ sáu chiều nay hồn bay lơ lững
mơ lại từng cái góc nhớ viễn vông
anh chắc hồn cũng thế cứ mênh mông
nên mải miết xúi người ta phạm tội





Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]