Bài Thơ Tình Dang Dỡ ..


Posted by Thơ cũ ..65..127.86 on Oct 21, 2009 at 12:15:39:

Nếu thời gian .. một lần quay trở lại
Không bao giờ tôi muốn phải xa em
Những kỷ niệm êm đềm ..
Những bài thơ tình dang dỡ ..
Tôi chưa đặt tên và vẫn còn đó!

Em đã quên hay em vẫn còn nhớ ?
Lần đầu tiên .. em trao trả nợ tình
Nước mắt em ..
Lắng đọng một bóng hình ..
Trái tim em đâu còn trinh trắng nữa!

Khác gì em, tình tôi đã tan vỡ
Trong tuyệt vọng hơi thở cạn mòn dần
Bỗng gặp em ..
Tôi tìm lại chút mong manh
Vết thương lòng theo tháng năm xoa dịu

Có ngờ đâu khi tôi bắt đầu hiểu
Đã muộn màng ..
Tình níu kéo hai đường
Tôi đắn đo chỉ vì một chữ "THƯƠNG"
Niềm hạnh phúc đành nhường cho kẻ khác

Biết xa em cõi lòng đau như cắt
Ngày em vui bên xác pháo nổ giòn
Tui đã chọn người thương ..
Cũng như em ..
Gái Vĩnh Long chơn chất!

Tôi và em ở hai phương trời hạnh phúc
Phải đánh đổi bằng nước mắt và nụ cười
Xin chúc em ..
Hạnh phúc trọn một đời!
Cũng như tôi hãy vui lên mà sống!

Nguyễn Minh Quân
(2003)




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]