==>>MTS<<==


Posted by TrútTường ..99..101.74 on Oct 21, 2009 at 13:08:33:

Một thoáng...ai ơi người có nhớ
Một thưở...mộng mơ ngồi ngóng chờ
Một vần thơ thả cho ai -dó
Một phút bâng khuâng...hồn thẫn thờ

Một thoáng..ai ơi ừ một thoáng
..chỉ là một thoáng...mộng -dêm lành

MTS
*
Một thoáng ai ơi câu chuyện ḷng
Để rồi một thoáng lại ngóng trông
Hỏi ai vu vơ của một thoáng
Dạt dào nỗi nhớ lạc mênh mông

Ừ th́ một thoáng cho ta nhớ
Nhớ người một thoáng mộng t́nh thơ
:)
*
Một thoáng ai ơi...hỏi câu này
Bên ni bên nớ...người có hay
Tim ai thổn thức hoài một bóng
Một thoáng u hoài vương mắt ai...

Một thoáng bơ vơ...mộng t́nh sầu

MTS

*
Mộng ai... giăng lối gieo nỗi sầu
Hỏi ai... ai biết dạ nhớ nhau
T́nh thư! ai tấu mộng bối rối
Sương khuya thấm lạnh ướt đời nhau

Một thoáng bâng quơ ... sầu t́nh mộng
Ừ th́ một thoáng giấu trong ḷng

:)

*

Hallo :)
h́nh như :) chưa cho MTS biết là ai nhỉ..cách nay hơn 10 na(m MTS hay hoạ thơ với 2-3 người MTS rất là thích...xin hỏi có fải là MT hay là TT?....1 trong người này -dă dạy MTS làm thơ -dó...:)

Một thoáng bâng khuâng... tỏ nỗi niềm
Ngày dài năm tháng... mộng -dảo -diên
Tương tư một bóng... t́nh thơ mộng
Khắc khoải trong tim...sầu triền miên...

MTS

*

Ừ th́, lờ mờ, tờ mờ vậy!
Một thoáng vu vơ nhớ biết mấy
T́nh sầu thiên cổ say cơn mộng
Rồi thoáng bâng khuâng dạ nào hay ...

Ừ th́ sầu mộng người một thoáng
Một thoáng ai ơi đă chạnh ḷng

:)

Hello MTS, vậy có quen người này không ? làm sao liên lạc th́ sẽ nói cho MTS biết :)

*

Ư người này là ai dzị ?????...cũng có thể là quen -dó...sáng thư' 7 vui nhộn nhỉ ...email cho MTS -di nha...hay là cho MTS email -di

Một thoáng ai hay....bỗng chạnh ḷng
Thơ thả mơ mộng mối t́nh trong
Ơ hay thơ thẩn...bỗng chi la.
Có người thả lại niềm nhớ mong...

MTS

*

"Muốn gởi mail cho MTS :) mà gởi vào mô nhỉ" :)

Thẩn thờ vương mang, ôi sầu mộng
Thắm thoát mười Đông thấm cơi ḷng
Ôi hay! có hay đôi mắt biếc
Một thoáng mênh mông sầu t́nh Đông

Tháng-tháng năm-năm buồn chi lạ
Vần thơ tha thiết ở bên ta
T́nh cơn quyến luyến ôi thương nhớ
Sầu mộng lên men dạ xót xa

Ai ơi! một thoáng của tháng năm
Vẫn đó da diết từng đêm thầm
T́nh cơn si mê-thơ ai thả
Vu vơ! ngơ ngẩn-ngẩn ngơ trông

Ừ th́! ta nhớ-nhớ rồi thương
Một thoáng ai ơi t́nh vấn vương
Gịng đời xuôi-ngược ta vẫn thế
Măi mê t́nh mộng rất lạ thường

Hỏi ai! một thoáng đời quyến luyến ?
Giọt sầu theo máu thấm vào tim
Nỉ non lời yêu-t́nh thổn thức
Vớ vẩn giấc mơ măi kiếm t́m!

Ừ th́ một thoáng chẳng muốn quên

:)

Ừ th́ một thoáng chẳng muốn quên
Vần thơ ai thả mộng êm -dềm
Ngày ngày năm tháng t́nh vương vấn
Phảng phất trong tim sầu không tên

Ừ th́ một thoáng c̣n trong ta
Vần thơ ai gửi mộng thiết tha
Dăm ba câu ngỏ t́nh êm ái
-Dể lại trong tim sầu phôi pha....

Thơ hoạ rất hay....-dă lâu lắm rồi làm cho MTS nhớ tới 1 thuở mộng mơ....ừ nhỉ tự dưng cảm thấy hư'ng..

gu*?i email cho MTS qua mts4267@yahoo.com

mến chúc 1 buổi tối an lành..

Ciao

MTS

*
Bên ń, bên nớ thả vần thơ
Ai thấu đêm đông dạ thẩn thờ
Vô t́nh một thoáng ḷng xao xuyến
Rủ ḷng theo mộng trong ước mơ

Hỏi ai ?... ai biết mộng khó quên!
Mối t́nh năm tháng chưa đặt tên
Vương mang trong tim bao niềm nhớ
Sầu mộng ai ơi sao bắt đền ???

Ừ th́! một thoáng để ta yêu ...

:)

Ừ th́ một thoáng...-dến rồi yêu
Vần thơ ai thả mộng ban chiều
-Dêm về tương tư t́nh một thoáng
Căn pḥng hiu quạnh sầu cô liêu

Chỉ là một thoáng...thả bài thơ
Gửi -dến cho người mộng bất ngờ
Trao về cho người t́nh mong nhớ
Lời thơ êm ái...dệt ước mơ....


Một thoáng mộng mơ...sao mà -dền??????
cũng hay -dấy nhỉ..
ư nhưng mà :) chưa cho MTS biết là ai -dó nhen...nghe :) quen quen nhưng mà sợ lại nh́n lầm người....email cho MTS biết nhen.....

chúc 1 buổi Chủ Nhật an lành...

MTS


*

Một thoáng yêu ai-"ai có yêu"
Bên ni, bên nớ, ai có biết
Mộng mị vần thơ t́nh da diết
Một thoáng thân thương nhớ ai nhiều

Một thoáng ai ơi phải đă yêu!
Ḷng tim vớ vẩn nhịp chẳng đều
Ai dạo khúc nhạc ḷng ta nhớ
Đêm về vương vấn mộng t́nh yêu

Ừ th́ đă yêu rồi biết không ?
Cớ chi t́nh mộng lại chất chồng
Xao xuyến chi lạ t́nh một bóng
Rồi lại vu vơ thoáng ước mong

:)

*

Ừ nhỉ vu vơ chỉ một thoáng
Cớ sao giây phút... nghe bàng hoàng
Cớ sao giây phút...hồn lắng -dộng
-Dể rồi một thoáng...t́nh hoang mang

Ừ nhỉ vu vơ chỉ một thoáng
Thoáng qua giây phút...t́nh riêng mang
Thoáng qua giây phút...mộng mơ hồ
Chỉ là một thoáng...sao vội vàng

MTS

*

Một thoáng, một thoáng của ai ơi
Một thoáng riêng ai thơ thành lời
Thơ thả tâm tư người một thoáng
Mơ hồ t́nh mộng qua nhà tôi

Ừ th́ một thoáng để làm quen
Đêm Thu trăng rụng bóng bên thềm
Ai ơi một thoáng trong bóng nhớ
Vần thơ thay mơ ước t́nh duyên

Ơ hay! một thoáng thả ước mơ
Ai hay, hay ai dạ thẩn thờ
Riêng mang tâm tư ... "Ai thao thức"
Ai hay một thoáng rồi bâng quơ

Ừ th́ một thoáng dạ si mê
Hỡi ơi sầu mộng lại năo nề
Lẻ bóng trong căn pḥng cô quạnh
T́nh mộng ai hay vương đam mê

Ừ th́ một thoáng đến gặp nhau
Đêm Thu trăng soi bóng bên cầu
Có đôi t́nh nhân đầy ước hẹn
Lời yêu thỏ thẻ chuyện mai sau


Ừ th́! một thoáng đời ta si
Lời yêu ai ngỏ qúa diệu kỳ
Đam mê ta say trong vườn mộng
Con tim côi cút đă thầm th́

Ơ hay! một thoáng đă đắm say ...

(Thơ này ngộ ngộ quá TT gởi ké hộ giúp vui nha, mong là khg bị 1thoáng đó đó trách TT )

TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]