Đi Tìm ===>>> BN


Posted by Trút Tường ..174..7.79 on Oct 22, 2009 at 11:47:52:



Đi Tìm

Tôi đi tìm cái nắng của mùa đông
Để biết mình đang thèm thuồng cái ấm
Ngày mùa thu nghe chừng như rất lạnh
Áng mây chiều gọi nỗi nhớ mong manh

Giở mình chợt nghe gió thu phân
Ngày đã tắt, đêm lại về bất chợt
Bóng tối cô liêu, nhạt nhòa vị ngọt
Đếm lá thu về, đếm tiếng mưa rươi

Tôi đi tìm một cái nhớ chưa vơi
Để biết mình còn chờ người không đến
Dẫu biết rằng không hẹn
Tháng năm dài canh cánh ước mơ xa

Tôi đi tìm một cơn mưa mùa hạ
Để biết mình còn khao khát chưa vơi
Tôi đi tìm cái gió nửa vời
Gọi giấc mơ về bên đời hiu quạnh

Tôi đi tìm những màu xanh mưa tạnh
Để biết đời sẽ còn nữa mùa xuân
Tháng chín rồi không còn những bâng khuâng
Nhặc lá vàng, ngỡ ngàng như giấc mộng

Đếm thu tàn nghe từng cơn gió lộng
Tôi ôm đèn gọt giũa lại vần thơ
Và gói gém những mơ ước vu vơ
Rồi đem giấu vào một trang nhật ký

Tôi đi tìm một vài ba kịch sĩ
Học diễn tuồng trước sân khấu không quen
Để biết mình còn nỗi niềm riêng
Còn đẫm lệ khi đêm về bất chợt
...

*****

Hạ hết mùa, rồi Thu cũng sẽ đến
Anh xin làm ngọn nến tình yêu thương
Từng tia sáng sẽ soi khắp ngõ đường
Xiết tay nhau tìm thiên đường hạnh phúc

Anh cùng em dệt những lời mơ ước
Lời yêu thương! thuở trước nợ tình em
Dẫu một thoáng, nỗi nhớ mãi kiếm tìm
Là hạnh phúc của những đêm thao thức

Đã bao năm anh muốn tìm một sự thực
Đà tháng năm thành vức nhớ xót xa
Em ở đó, hởi lòng sao xa ta ?
Bao giọt lệ đắng, mà anh phải nếm

Xót xa ôi, ray rức mãi từng đêm
Mượn chén đắng anh tìm quên lãng
Sầu chẳng vơi mà nhung nhớ dâng tràn
Bao kỷ niệm lại vương mang chua xót

Trái yêu thương em cho là vị ngọt
Ai có biết vị ngọt pha chất đắng
Bờ môi ngon vô tình nếm vị mặn
Nỗi nhớ nhung thành sầu vắng tương tư

Hôm nay em đi tìm lại trang thư
Cho anh gởi thêm những từ yêu dấu
Cùng đời em được lửa tình nun nấu
Để đôi tim được thấu hiểu đời nhau .!.

TT






Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]