Tình Còn Vấn Vương!
Dư âm ngày ấy vẫn còn vấn vương
Mãi trong tâm tưởng yêu thương bên đời
Cuộc tình ngày đó giữa em và tôi
Mãi trong tuổi ngọc muôn đời yêu thương
Bỗng hôm nay biển lại dậy sóng cuồn
Gợi bao kỷ niệm yêu đương thuở thời
Ngày đó em nỡ vội xa tình tôi
Để bao nuối tiếc trong đời anh si
Lệ từng đêm vô cớ lại thầm thì
Chữ duyên, chữ nợ là gì thế chăng ?
Tình Cuội quấn quít trong bóng Nguyệt Hằng
Khi lu, khi tỏ vẫn rằng của nhau
Còn đời anh chuốt mãi những thương đau
Nửa đời qua vội mà sầu cưu mang
Ai bảo yêu ?... Là mộng của thiên đàng
Đời anh sao lại muôn ngàn đắng cay
"Về rồi" ... Mà về đâu cho anh hay ?
Em đơn lạnh ... Anh sẽ về se tơ
Thêu lên nỗi nhớ giữa trái tim thơ
Bên em muôn thuở bến bờ ấp yêu .!.
TT