**==Gợi Gió Thu Buồn!==**


Posted by TrútTường ..99..101.74 on Oct 23, 2009 at 10:25:37:

**==Gợi Gió Thu Buồn!==**

Ừ thì! em để đời ta si
Giọt sầu theo cuộc tình phân kỳ
Em hãy ráng vui lên em nhé ...
Để anh cuồng dại trong biệt ly

Thấm bao giọt đắng, tuổi ấu thơ
Nhiễu loạn tâm tư đầy dang dỡ
Lời yêu thương còn ngây cơn mộng
Mộng để yêu, dẫu lòng bơ vơ .

Cám ơn các bạn nét xa-gần
Vần thơ thay lời điệu tri âm
Bấy lâu trên vườn thơ vui hoạ
Tiếng lòng đã kết nối tình thân .

Cám ơn em nhé!... Lời tình yêu!
Anh đã đam mê yêu em nhiều
Yêu cả tâm tư say niềm nhớ
Ươm mộng tình yêu theo gío chiều .

Giấc mơ xuân vẫn đó thiết tha
Mãi yêu nhau trong nỗi nhớ miệt mà
Vẫn lòng da diết trong kỷ niệm
Một tình yêu em trọn đời tôi .

Tạm biệt-tạm biệt nhé người ơi
Trút_Tường đến đây đã cạn lời
Nhủ lòng trong mối tình chôn chặt
Hỏi ai ?... Ai xót thương lòng tôi .

Bấy lâu! Ta trút bao tâm tư
Lời yêu tha thiết theo vần từ
Vẫn còn trinh nguyên thơm màu mực
Nỗi niềm xa khuất theo gió Thu .!.

TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]