Tháng Mười, Tôi Biết Lại Yêu Đương!


Posted by Thơ cũ ..70..132.20 on Oct 23, 2009 at 10:47:18:

Tháng mười về từng chiếc lá vàng rơi
Xua đi cái nóng khung trời mùa Hạ
Cơn gió chiều cũng bắt đầu buốt giá
Em đến trường ..
Nhớ mặc cả áo len!

Chicago ..
Tôi nhớ chỉ riêng em
Đă bao lâu ḿnh quen nhau rồi nhỉ ?
Phút ban đầu gặp nhau t́nh mộng mị
Ôm chầm em thủ thỉ bằng đôi môi

Em là của tôi, măi là của tôi
Từng lời nói ..
Từng tiếng cười ôi da diết!
Quyện chặt vào tim tôi, em có biết ?
Có em rồi ..
Tôi đă quên hết chuyện xa xưa

Bốn giờ rồi .. Em tan học về chưa ?
Đếm thời gian cứ hững hờ trôi mất
Em ở đâu ? Tôi mong chờ từng khắc
Ghen lắm rồi!
Sẽ bắt đền em thôi!

Tại em đó con tim biết bồi hồi
Biết buâng khuâng khi em cười em nói
Ḷng bối rối mà đôi môi cứ chối
V́ yêu em ..
Niềm nhung nhớ nhiều hơn!

Tháng mười về tôi biết lại yêu đương ..

Nguyễn Minh Quân
(Fall, 2002)




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]