Bài Thơ T́nh Dang Dỡ ..(Số 3)


Posted by Thơ cũ ..65..81.24 on Oct 23, 2009 at 15:39:57:

Tôi gom nhặt yêu đương c̣n xót lại
Đan vào nhau rồi ghép lại thành thơ
Tôi gom nhặt những mộng mơ ..
Của thuở nào không bao giờ bôi xóa

T́nh yêu nào cũng phải trả một giá
Tôi c̣n nợ em ..
Và nợ cả một đời
Có bao giờ em mắc nợ t́nh tôi ?
Rồi em sẽ trả tính cả lời lẫn vốn

T́nh đôi ḿnh như tṛ chơi t́m trốn
Thuở mười ba em măi trốn ..
Tôi t́m ..
Và bây giờ em có phải là em ?
Cứ trốn măi để tim tôi giá buốt

Giá như mà .. em không bao giờ tha thướt
Một giai nhân không thuộc của riêng ai
Tôi chấp nhận ..
Ích kỷ giữ em hoài
Giam cung cấm chẳng c̣n ai biết được

Giá như mà .. chuyện tương tai tôi đoán trước
Không bao giờ tôi lao vào cuộc yêu đương
Càng yêu em ..
Tôi đau khổ nhiều hơn
Thà chấp nhận sống cô đơn trọn kiếp

Lỡ yêu em bằng con tim tha thiết
Bằng chân t́nh da diết tận máu xương
Tôi biết làm ǵ hơn ?
Nói đi em!
Trăm ngàn lần tôi đội ơn em đó!

Bài thơ t́nh tôi viết hoài c̣n dang dỡ ..

Nguyễn Minh Quân



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]