Re: ngây ngô


Posted by ~~) ..64..238.169 on Oct 24, 2009 at 17:21:39:

In Reply to: Re: ngây ngô posted by hỏi on Oct 24, 2009 at 11:59:25:

Xưa ta đến lòng đơn sơ bình thản
tâm an nhiên như mây trắng trên trời
tính ngây ngô ta thỏa thích vui cười
như trẻ nít cả ngày vô tư lự

Ta mê mẩn với trò chơi xếp chữ
ghép thành thơ xong thả xuống vườn chơi
chân tung tăng ta dạo khắp mọi nơi
làm ra vẻ ta cũng là thi sĩ

ta đến với một trái tim hoàn mỹ
đầy tình thương và muốn mãi tin người
rất hài lòng hớn hở nhập cuộc chơi
đùa dí dỏm cho đời thêm ý vị

bạn trong vườn khen chê ta chẳng nghĩ
cứ yên bình tiêu khiển mấy vần vui
có nhiều khi thích chí ngả nghiêng cười
và thấm thoát mười năm qua như thế

chợt một đêm trái tim ta rướm lệ
vừa tỉnh ra sau giấc ngủ nửa đời
cả trần gian gom góp hết cho người
làm hạt cát giữa biển trời giông bão

người là ai ?
mà quyền uy sáng tạo
một lời khen đã đủ khiến ta vui
thả tơ lòng theo gió lướt ra khơi
hồn chới với như cánh diều bay bổng

người là ai ?
cho lòng ta khát vọng
từng phút giây tim nói mãi yêu người
ngự trong hồn mà như qúa xa xôi
để nhất định ta suốt đời nhung nhớ

người hờ hững thì tim ta tan vỡ
ta ngây ngô chờ đón những ngọt ngào
người chê ta!
buồn khổ biết nhường nào
ngây ngô quá,
ta hỏi người có hiểu ?





Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]