Ngă Ba Ḷng ...! (Reply To LS)


Posted by VL ..71..76.50 on Nov 03, 2009 at 10:50:27:

Posted by LS ..173..188.19 on Oct 21, 2009 at 16:03:17:

Ngă Ba Ḷng ...!

Van xin anh! Đừng làm em đau khổ
Có lẽ v́ chữ duyên nợ không tṛn
Bỏ đi những lúc đợi trông mơi ṃn
Nên đành chỉ gần nhau trong giây phút

Chuyện t́nh đôi ta như một liên khúc
Có yêu nhau mới cảm được chữ sầu
Có yêu nhau mới hiểu được niềm đau
Phải làm sao, khi t́nh yêu xa khuất

Cuộc t́nh này em hoàn toàn đánh mất
Lời thề xưa thay nước mắt hoen mi
Không c̣n ǵ nữa luyến tiếc mà chi
Van xin anh! Lần đầu như lần cuối

Sợ lắm rồi một lần mặc áo cưới
Cuộc đời em tăm tối cả tương lai
Phải xa nhau mới t́m được ngày mai
Dẫu mất anh từ nay và măi măi ...

VL


VL nàng ơi, biết nói sao cho em vơi nỗi sầu , thôi th́ chút thiện ư về hạnh phúc gởi cho VL ! Mong rằng em sẽ an vui hồn nhiên như ngày nào nhé em .

Chút Thiện Ư Về Hạnh Phúc
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Hăy cho tôi từng giấc ngủ b́nh an
Gieo trong tôi ḷng yêu thương cứu rỗi
Cho tôi biết cảm thông cùng nhân loại
Biết mỉm cười trong bao nỗi oan khiên

Ban cho tôi sáng suốt, quả tim hiền
Bừng sức sống trên đôi tay rắn chắc
Trọng hiếu đạo và quư t́nh chân thật
Trăi ḷng ra san sẻ với thế nhân

Mang tận lực vào đời bằng chấp nhận
Biết sửa ḿnh học hỏi giữa khổ đau
Ḷng dặn ḷng không tranh chấp cớ cầu
Sống với đời bằng vị tha đơn giản

Mong tâm hồn luôn tin yêu thanh thản
Và con tim sưởi ấm bởi t́nh thương
Thế giới riêng bát ngát cơi thiên đường
Được như thế phải chăng là hạnh phúc (?) ...

LS

.. VL ơi, mong rằng những lời này sẽ đem lại sự b́nh an trong ḷng nàng ....

***

---Nỗi Niềm Thương Đau---

Hai chữ "Hạnh Phúc" nay không c̣n nữa
Chỉ c̣n bao nỗi ưu phiền tiêu tan
Chỉ c̣n cơn ngọn gió thổi điêu tàn
Chẳng sầu lụy trăng lạnh đêm hoang vắng

Hai chữ "Bất Hạnh" càng thêm cay (nghiệt) đắng
Chỉ ḿnh tôi hiểu rơ kiếp thương đau
Chỉ ḿnh tôi cảm được cả u sầu
Dưới gốc đa với bao ngàn tâm sự

Có phải chăng em đây là tiên nữ
Không dổi hờn, rơi ḍng lệ buâng khuâng
Không sầu vương, thầm nhớ cảnh gian truân
Ḷng dặn ḷng khiến ḷng ôi xao xuyến ...

Bởi v́ sao hỡi! trăng vàng gió quyện
Quyện mây, trời, non, nước cả bao la
Xa xa buồn, gợi nhớ đến người ta
Biết nói ǵ (khi) quả tim nay tan biến ...

VL



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]