In Reply to: Re: Xin được mãi gần anh posted by vodanh on Apr 10, 2011 at 11:59:19:
TM cũng có bài thơ cũ này có lẽ hợp hơn với bài họa trên của vodanh nè . Post cho vui nghe :)
Sao anh không là
Sao anh không là mùa thu
Để đời vàng mơ sắc lá
Thảm mềm cỏ non êm ả
Chân trần em bước phiêu lưu
Sao anh không là ngày xưa
Chỉ hiện về trong ký ức
Những gì tinh khôi, đẹp nhất
Còn lại: trả về hư vô
Sao không là chuyện tình cờ
Nhưng đẹp như trong tiểu thuyết
Hai người yêu nhau bất ngờ
Rồi lạc nhau hoài muôn kiếp
Sao anh không là cánh buồm
Chở giấc mơ em trên sóng
Gặp khi đời tràn bão động
Anh xoay cùng em trên không
Sao anh không là bài thơ …
(Ừ, đã nhiều người hỏi thế)
Nhưng em hỏi anh thật khẽ
Đủ để một mình anh nghe
………………………….
Sao anh không là tất cả
Đưa em vào giấc mơ hồng
Để cuộc đời trơ trẽn quá
Tội anh tày trời, biết không!
Hay anh hãy là những gì
Nhắm mắt lại là thấy được
Để em áo dài tha thướt
Du mộng cùng anh giữa khuya
Ngàn sao khép hờ mi ướt
Anh gọi tên em … đam mê
Dải suối trăng vàng sánh mật
Ngọt ngào, vai ngoan, tóc thề
Sầu em tràn theo nước mắt
Tựa vào lòng anh
................. thỏa thuê
Ừ, nếu anh là những gì
Nhắm mắt lại là thấy được
Thì em chỉ cần mơ ước
Là anh, anh đã gần kề
TM