Re: Xin được mãi gần anh


Posted by Vô Danh phen ..71..6.116 on Apr 13, 2011 at 05:58:15:

In Reply to: Re: Xin được mãi gần anh posted by vodanh on Apr 10, 2011 at 11:59:19:

Sáng nay đọc hơi kỹ lưỡng chút xí nữa cái bài thơ độc đáo này của anh Vô Danh, trong phút bay bổng bỗng mình có chút thắc mắc vụn dzại rồi trong thoáng vụn dzại ấy, mình xuất kỳ bất ý thả cóc thay cho lời thắc mắc kia! Mong anh sẽ không vỡ chách mình đâu anh Vô Danh há :)

E màm làm mây xanh
anh muôn đời thổi mệt
Ương anh tha mồi chết
hôn môi kẹt phổi Uyên

buồm xanh em đương nhiên
phải tránh xa biển mặn
cho thuyền tình còn vững
không lật úp vào anh ... :-))

--
Sao em không làm mây xanh
Cho anh làm cơn gió thoảng
Gió ngàn năm hoài thủ thỉ
Lời tình mộng , tiếng yêu đương

Sao em không làm chim Ương
Cùng chim Uyên xây tổ ấm
Em ấp mình trong tổ trứng
Anh tha mồi mớm môi hôn

Sao em không làm buồm xanh
Cho anh làm con biển mặn
Biển anh thèm ôm ấp
Vỗ về cánh buồm căng ...





Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]