Nhạc cho chiều chủ nhật


Posted by phù vân ..71..6.116 on Apr 17, 2011 at 13:49:22:

nàng và ta

Chàng đă đến với ta
từ một tinh cầu xa
hơn một tầm tay với
lấp lánh cơi thiên hà
-
Chàng đến mỗi hừng đông
hiện thân của tâm ḷng
quét tước và dọn dẹp
vườn nở rộ nắng trong
-
Chàng hăy đến bên ta
yêu nhau phải vậy mà
tặng ta ly nước mát
tặng chàng một đóa hoa
-
Ta yêu chàng hoàng tử
đôi mắt ẩn sầu tư
một nét buồn khó tả
lặng trao tiếng giă từ
-
Hoàng tử sẽ đi xa
để hoa ở lại nhà
chàng đi...chàng đi thật
tiếc nhớ rồi cũng qua
-
Theo một lũ chim di
chàng đến để ra đi
ta như loài hoa dại
lưu luyến nữa mà chi!
-
chàng đă sang bên nớ
ta ở lại bên ni
gần nhau bằng cảm ứng
bằng tiếng nói từ bi
-
Chàng sẽ nhớ đóa hoa
muôn đời vẫn kiêu sa
trong vườn thơ t́nh ái
không chàng hoa xót xa
-
Bao giờ chàng trở lại ?
Đă mấy mùa chim di
đóa sầu ta mang măi
muông cầm lại ra đi
-
Xuân nay c̣n rét mướt
chàng vẫn nhớ đóa hoa
sao Xuân chẳng hiền ḥa
cho hương ḷng lan xa



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]