Hỡi Nàng!


Posted by TT ..99..60.55 on Apr 18, 2011 at 06:59:33:

Trọn Đời Yêu Em!


Phải như em là Gió
Anh quyện mình trong Mây
Gió thì thầm lời mộng
Anh kết khúc sum vầy

Ớ hay! sao em buồn?
Chạnh lòng ta xót thương
Sầu ai qua cõi nhớ
Da diết giấc mộng thường

Ngoài trời đang giao mùa
Rả rích những cơn mưa
Nụ tầm xuân vừa chín
Sao nỗi nhớ thẹn thùa

Giờ này em ở đâu?
Một người ôm trái sầu
Nợ duyên vò tơ rối
Đến thấm thía niềm đau

Cả đời anh trót yêu
Cơn mê tình mỹ miều
Dòng thơ tình luyến ái
Ai hay sầu cô liêu

Hành trang của lứa đôi
Thiết tha cả tuổi đời
Yêu đương và mộng mị
Thẫn thờ mộng chơi vơi

Còn lại đây câu thơ
Thương đời nhau đợi chờ
Lời tim anh mải miết
Yêu em trọn tuổi mơ .!.

TT

***


"Lời Của Gió"

Ừ thì em là gió
Anh là áng mây bay
Mãi miết theo từng ngày
Ru xuân tình lơ lững

Rồi chiều hoàng hôn về
Ôm màu tím tái tê
Giấu mặt trời trong tối
Gió như lạc bến mê

Gió hỏi mây ở đâu ?
Sao lạc một khúc sầu
Sao để trời nhuộm tím
Tan tác vạn niềm đau ??

Gió vẫn ru tình xuân
Vẫn ôm ấp bâng khuâng
Chờ mây về hẹn ước
Mộng tình bay cao dần

Mây bảo yêu dài lâu
Gió khe khẽ lắc đầu
Duyên là duyên kì ngộ
Đừng hẹn ước về sau ...

Hôm nay được dạo chơi
Tay trong tay ...ru hời
Lòng trời sâu hay cạn
Phù du hóa sương rơi ...
HN
TT ơi ,Tà đang mần việc ,ghé dzô đoc ké thơ của anh nè ,cho ké tí xíu nghen .Thơ TT hay lắm ,nhớ mần nửa để tà wởn wởn dzô đọc dzới .
Chúc anh thơ thẩn an nhiên .
Em Tà


***

Hỡi Nàng!

Này hỡi, nàng Gió trên cao
Thơ chi- mơ lạ đắm ghào tim anh
Chim vui líu lo trên cành
Mà anh da diết mộng lành lứa đôi
Tiếng lòng sưởi trái tim côi
Ru nhờ điệu nhớ tình tôi đến nàng
Bâng khuâng đón mùa Hạ sang
Anh tha thiết mộng cung đàn tri âm
Vần thơ pha chén rượu lòng
Mời em cùng cạn giấc nồng tình say
Gởi tình Gió đến với Mây
Xua cơn buốt giá đọa đầy ước mơ
Gió- Mây có phải tình cờ?
Cho Thương gọi nhớ thẫn thờ ngày qua
Đên nay chỉ bóng với ta
Dạ lem màu mực mặn mà nét yêu
Hay vô cớ -nhớ em nhiều
Làm sao biết được bao nhiêu đủ vừa
Trờn giận, hờn dỗi cơn mưa
Anh buồn chẳng lẽ đổ thừa cho nhau
Yêu đương đâu phải niềm đau
Nỡ đời ta uống mối sầu tương tư .!.


TT




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]