Buồn Tênh!
Chiều buồn mình ênh anh dạo phố
Con đường mòn, hằn vết cổ tích xưa
Chợt kỷ niệm heon ướt giọt sầu đưa
Trời hay không? mà mưa qua phố vắng
Hôm nào mối tình vui say dưới nắng
Có ai hay? sầu lắng đọng tâm tư
Thuở vần thơ tha thiết gọi mùa Thu
Đan ước mơ lên cụm từ yêu dấu
Còn lại gì? Sao xa xót niềm đau
Nắng trải xanh dưới màu chiều loang tím
Kẻ suy tư da diết thấu niềm riêng
Gió xôn xao bên thềm anh sầu cớ
Ngậm ngùi ơi mối tình duyên không nợ
Em về đâu? bỏ dỡ giấc mộng yêu
Em vui không! hay đang sầu cô liêu?
Anh thương nhớ sầu trĩu bên gối mộng
Những khi nhìn heo mây đùa bọt sóng
Biển rì rào thơ mộng thật thiết tha
Phải đêm nay được có em cùng ta
Điệu nhạc thơ tình say ngà nhung nhớ .!.
TT