Thơ cũ tặng vườn


Posted by thx ..173..151.194 on Apr 28, 2011 at 08:25:18:

Ta về thăm net chẳng hiểu sao
thơ em ta mến tự hôm nào!
lời như hoa quý mùi thơm ngát
hồn ta như bướm lượn bay vào
-
vì em là ý vị của thơ
dù cho chưa gặp gỡ bao giờ
chỉ nghe em nói cười trên NET
mà lòng ta rộn rã cung tơ
-
ta biết là em rất đáng yêu
vài hàng tinh nghịch mỗi buổi chiều
lời thơ trong trắng hồn nhiên quá!
ru hồn ta vơi bớt cô liêu
-
Ta kiếm tìm ai, phải em không ?
Mà ta tự hỏi mãi trong lòng
Tên em đẹp quá - dù chưa biết
Chỉ biết là em – ta nhớ mong
-
Như trong tình cờ ta gặp em
bên khung cửa sổ nép sau rèm
vầng trăng mười sáu còn e ấp
đợi áo mây nào che qua đêm
-
Em đã quen ta tự bao giờ
Mà cho ta gặp gỡ trong mơ
Quyện vào chăn gối còn thơm mãi
Cả lòng trinh bạch thời ngây thơ
-
và ta sẽ chẳng hiểu vì đâu
vắng em ngày tháng chẳng ra sao
nhớ em ngòi bút buồn vương vấn
em lẻn vào tim tự kiếp nào



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]