Nỗi nhớ không tên


Posted by mthx ..71..6.116 on Apr 29, 2011 at 11:13:11:

vườn thơ năm ấy mến thương ơi
một thoáng hương t́nh lạc đến chơi
đây về nhuốm bệnh tương tư măi
v́ nhớ t́nh thơ của đó rồi
--
lời em sáng láng thật dễ thương
nàng thơ ươm giấc mộng b́nh thường
hồn anh theo dấu về nơi ấy
chợt thấy thân quen những nẻo đường

gót em qua đó rất đáng yêu
cao sang như ngọc dát vàng thêu
tao nhân mặc khách thường săn đón
xôn xao lối mộng mỗi buổi chiều

anh vẫn khen và cảm mến thơ
bằng hàng cóc nhẩy rất đơn sơ
em vui tánh phá cho tới bến
cười anh muốn vỡ cả đôi bờ

thế rồi hai đứa đă quen thân
chọn anh khờ trong đám thi nhân
chẳng hiểu v́ đâu may mắn quá
được "vớt" được thương đến vạn lần

Em vẫn hỏi hoài:"thơ anh đâu ?"
anh bảo thơ anh ứ trong đầu,
tràn ra trắng tóc buồn trong mắt,
rồi loang theo nắng sớm chiều sâu

Em mắng yêu anh:"khéo giả vờ,
thơ chưa thành chữ ứ là thơ!"
anh cười vớt vát:"ừ thôi vậy,
hy vọng mai rày thơ nên thơ!"

Vậy mà thấm thoát đă mấy Xuân
nàng thơ xa vắng bạc t́nh quân
để chàng Quách Tĩnh ngu ngơ đó
gội tóc thiên thu bạc mấy lần ?

từ đó thơ anh trốn đi hoang
tan tác theo Thu với lá vàng
cuồng điên như sét gầm gió hú
thành phù vân bỏ trốn lang thang

nghĩa là thơ chẳng trong đầu nữa
theo gịng lệ nhỏ nhớ thương lau
thơ trong yên ắng từng hơi thở
thơ về qua phố chạnh ḷng đau

từ nay thơ đă thành yên lặng
cho đến muôn đời vẫn không thôi
trong khắp nhân gian và tất cả
lưu bút không lời nhớ em tôi!

nghe kèm



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]