re: CÔ HAI SAO VỘI LẤY CHỒNG ? ===> Anh 2M


Posted by Cô 2H ..98..181.44 on Apr 29, 2011 at 12:34:59:

Tui tìm lại được bài này post Cô 2 đọc chơi! ;-)

CÔ HAI SAO VỘI LẤY CHỒNG ?

Cô Hai à!

"Không chồng đi dọc đi ngang
Có chồng cứ thẳng một đàng mà đi
Làm cho đẹp dạ nữ nhi
Lỗi đạo vô nghì biết nói làm sao ?"

Mèn đéc ơi! Tui nào hay biết ?
Cô lấy chồng có thiệt hay không ?
Bà con thiên hạ đồn rùm
Chuyện cô xuất giá cùng chồng Bắc Ninh (hihi .. tại Bắc Kỳ hỏng đúng vần nhen cô 2!)

Uổng công tui chung tình chờ đợi
Mong một ngày Hai Hợi, Hai Mùi
Hai nhà kết nghĩa làm sui
Cho Mùi cùng Hợi nên đôi dzợ chồng

"Bến nước trong, một dòng nước đục
Trăm người tục, một chục người thanh
Biết đâu cao ấm nấm mồ
Ôm duyên chờ đợi, lửa tàn mai khô..."

Chắc tại tui muộn đò lỡ chuyến
Nên cô Hai tìm bến xa xôi
Bây giờ cô lấy chồng rồi
Bỏ tui ở lại buồn ơi là buồn

Tui đi từ Mỹ Luông, Mỹ Thuận
Rồi theo đò qua tận Vĩnh Long
Được tin cô đã lấy chồng
Phen này tui quyết chống xuồng Cần Thơ

Tới Cần Thơ, tui nhờ mai mối
Cưới cô Lài ở dưới núi Sam
Dẫu cô phụ quýt mê cam
Cô theo chồng Bắc ngỡ ngàng duyên Nam

Cô Hai à!

Cái bụng tui xốn xang ấm ức
Mắc mớ chi bực tức lống rày
Chắc còn vương vấn cô Hai
Nên quên chẳng đặng nhớ hoài tình cô

"Tui như con nhạn bơ phờ
Sớm ăn tối đậu cảnh trơ một mình..."
Cô giờ có bạn chung tình
Bỏ tui hát lý tang tang tình lẽ loi

Trách Nguyệt Lão khéo chơi khéo chọc
Sợi tơ hồng se dọc, se ngang
Cho duyên Mùi, Hợi lỡ làng
Như thằng Cuội nhớ chị Hằng xa bay

Hò ... ơ ...

"Tình cờ tui gặp cô đây
Như cá gặp nước như mây gặp rồng
Mây gặp rồng mây lồng cuồn cuộn
Cá gặp nước con lượn con bơi
Chồng cô miền Bắc xa xôi
Sao cô chẳng lấy, hò ... ơ ... sao cô chẳng lấy một người ... chồng Nam"

2M.

--,--@ --,--@ --,--@ --,--@

Anh Hai à !

Người ta nói "bụng làm dạ chịu"
Tui cũng mong anh hiểu dùm tui
Nhân duyên tự cỗ ý trời
Ông Tơ, Bà Nguyệt định nơi mỗi người

Nói nào ngay cũng thời duyên số
Nào phải tui tham đó bỏ đăng
Tại anh bỏ xứ biệt tăm
Bà con lối xóm xì xầm nhỏ to

Ba tui giận làm ngơ gả đại
Mặc bà mai xúi dại xúi khôn
Miễn sao tui đặng tấm chồng
Là ông mãn nguyện trong lòng về hưu

Cái số tui muốn tu cũng khó
Kể từ ngày anh bỏ xứ đi
Nhiều lần tui muốn vu quy ... ủa ... quy y
Nhưng mà lại ngại bị đì ... ăn chay

Thôi thì đành xuôi tay nhắm mắt
Lấy đại ông chồng Bắc cho xong
Nào giờ chưa nếm mắm tôm
Thử rồi mới biết hỏng thơm chút nào

"Cá cắn câu biết đâu mà gở"
"Chim vào lồng biết thuở nào ra"
Bi giờ làm Mợ người ta
Cuộc đời tui kể như là ... final

"Chim chuyền nhành ớt líu lo"
"Bậu sầu chi để ốm o gầy mòn"
Chuyện tui lỡ bước sang sông
Dài như phim bộ HongKong mỗi ngày

Anh nghe tui than hoài cũng chán
Tại số tui con rận y chang
Cũng thời tuổi hợi tuổi dần
Thân tui như thể cá nằm dưới dao :)

"Cá Lý Ngư sầu tư biếng lội"
"Chim Phượng Hoàng sầu cội biếng bay"
Thôi thì đành sống qua ngày
Lâu lâu gặp bậu than vài câu thôi

Cô 2H

Anh Hai à ! tui đi nha
Mother's day nhớ mua hoa tặng nàng
Hoa florist đẹp lại sang
Đừng chôm hoa ở nghĩa trang mang về




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]