Giọt Lệ T́nh Yêu!


Posted by TT ..99..60.55 on May 01, 2011 at 17:47:24:

Giọt Lệ T́nh Yêu!


Giọt lệ sầu- anh hóa mộng vào thơ
Mộng theo nỗi nhớ t́nh cờ của tim
Hôm qua anh nằm mộng êm đềm
Bỗng dưng trở giấc cô miên giấc sầu
Cả đêm thao thức ḷng nhớ nhau
Lệ t́nh vô cớ úa màu tương tư
Đẹp nào bằng -khi trời vừa chớm Thu
Lời tim ai khẽ ru lên t́nh mộng
Nh́n hoàng hôn hẹn ḥ nơi biển sóng
Nghe trên đồi chim thánh thoát vọng tiếng kêu
Người đơn côi khao khát mộng mỹ miều
Em hay không! hỡi người em yêu xa vắng?
Trời vào Thu, mưa nhiều nên ít nắng
Kẻ suy tư sầu lắng niềm riêng mang
Gió ríu rít ở chốn mây ngàn
Ta xa xót mộng ngỡ ngàng từng trang nhật kư
Năm tháng dài mối t́nh thương thầm thỉ
Lời yêu thương t́nh mộng mị đắm say
Giờ nỗi buồn lẫn lộn theo cuối ngày
Bờ môi ngoan lấm cay bao giọt đắng
Chuyện chúng ḿnh thời áo trắng nên thơ
C̣n hay không? hay lỡ kiếp mong chờ!
Hỏi tâm tư, sao ngẩn ngơ trông ngóng
Niềm Thu chưa trọn mà trời vội sang Đông
Chừng nuối tiếc xót xa quạnh tấc ḷng
Người phương trời -kẻ hoài trong niềm nhớ
Lời trái tim là t́nh yêu muôn thuở
Đừng trách anh sầu cớ mộng vu vơ .!.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]