Con Chánh Tổng nhà ta kén vợ
Cậu Hai tuổi quá độ ba rằm
Nhưng mà Mẹ cứ lần khân
Kén dâu lựa chọn mấy trăm mối rồi
Tiếng nhà giàu lại thời học giỏi
Con trưởng nam nối dõi tông đường
Cha là Chánh Tổng một vùng
Gia phong bề thế lẫy lừng tiếng tăm
Thế mà cậu chỉ cần điều kiện
Mẹ gật đầu ưng thuận thế thôi
Làm con đâu dám cãi lời
Đặt đâu cậu cũng chịu ngồi cho xong
Tuổi đã già phòng không chiếc bóng
Cậu chỉ mong mái ấm gia đình
Bên người vợ trẻ đẹp xinh
Đàn con dăm đứa chạy quanh nô đùa :)
Nhưng ngặt nỗi Mẹ chưa ưng chịu
Gặp cô nào cũng bĩu môi chê
Mối mai riết cũng ê chề
Nhiều bà mai giận chửi thề bỏ đi :) ... opppsss ... tại vần thôi nhe cậu 2
Cậu buồn rầu phân bì cùng bạn
Ngẫm thân sao bạc phận như vôi
Người ta có cặp có đôi
Còn mình vò võ đơn côi nằm khoèo
Bạn bè biết bày mưu kế lược
Bày cậu tìm cho được cô nào
Tính tình, diện mạo, chiều cao
Giống y Mẹ cậu thế nào cũng xong
Cậu Hai Ngố quyết lòng tìm kiếm
Khắp hang cùng ngõ hẻm nơi nơi
Mong tìm ra đặng một người
Mẹ không thể thốt một lời chê khen
Trời không phụ người hiền hiếu thảo
Cô nàng kia dung mạo nàng Chung
Lại thêm nhất lé, nhì lùn
Tính tình thì lại vô cùng chanh chua
Cậu mừng rỡ về thưa cùng Mẹ
Chỉ mong bà vui vẻ gật đầu
Ai ngờ bà chịu nhận dâu
Nhưng cha kiên quyết lắc đầu kêu ca
- Thôi con ạ ! hai bà giống hệt
- Chắc đời con tới chết chưa yên
- Thà rằng ở vậy khỏi phiền
- Còn hơn bị mấy bã nghiền nát thân
VN