LỆ Khóc thương ai một cuộc tình
Bao năm khổ ải dấu trong tim
Người ơi ! sao nỡ vô tình quá
Đã hiểu tình em vẫn lặng thinh
LỆ nhỏ rưng rưng trên phím ngà
Tay rung từng nhịp khuc rumba
Mà lòng ai oán lời Tình Phụ
Cung lỡ dây chùng dạ xót xa
LỆ tiển chân em xác pháo hồng
Từ đây lặng lẽ bước sang sông
Bao nhiêu tâm sự đầy u uất
Biết nói cùng ai cạn nỗi lòng
LỆ ướt mặn môi đẫm gối hồng
Từ đây thôi nhé thế là xong
Cuộc đời đã rẽ cùng người khác
Một kiếp Ba Sinh Phận Má Hồng
N. ơi! em có buồn không?
Mà sao lệ nhỏ dấu trong tiếng cười
LỆ