Biết bao giờ?


Posted by ..173..151.194 on Jul 28, 2011 at 09:57:41:

Đối với tôi, thác Bản Giốc như mái tóc thề của người con gái Việt Nam 4000 năm mà nay đă lọt vào tay TQ - biết bao giờ TQ mới thôi nhận vơ và gởi thác về với hồn dân tộc?!

em nhỏ lệ buồn đă qua bao thế kỷ
xuống vai gầy hoang lạnh mấy ngàn năm
anh nghe rơ tiếng ḷng ai van vỉ
hàng theo hàng chan chứa rót về thăm

bên vách đá tóc quê hương phong kín
rừng thiêng liêng che khuất sử xanh nằm
làn nước mắt chảy xuôi theo định mệnh
giặc bắt em rồi
giam cơi tối tăm!

Quân bán nước
có bao giờ yêu nước!
em bạc ḷng cho Bắc Kạn xanh tươi
quân cướp nước
chẳng bao giờ hiểu nổi
đất Cao Bằng chan chứa lệ em xuôi

anh thương nhớ nơi góc trời lạc lơng
tan tác thôi!
chim Việt lạc bầy rồi!!!
từng đêm vắng ḷng nghe như tiếng thác
biết bao giờ cho gặp lại em tôi!




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]