Em Yêu Ạ!


Posted by TT ..76..100.149 on Sep 01, 2011 at 17:43:22:

Em Yêu Ạ!

Lâu lắm rồi em không c̣n thơ thẩn
Như thuở nào quanh quẩn mộng ái yêu
T́nh thắm thiết tựa biển dậy sóng chiều
Người xa xách tôi cô liêu niềm nhớ

Dẫu biết rằng: hợp tan là duyên số
Hai chúng ḿnh gặp gỡ mộng t́nh thương
Lời của tim ḷng xao xuyến vấn vương
Nhưng hai ḿnh lại đường yêu cách trở

{Người xưa nói}
"T́nh chỉ đẹp là t́nh c̣n dang dở
Đời mất vui khi lỡ hẹn câu thề"
Phải không em? hay yêu quá si mê!
Ḷng chót yêu rồi vỗ về tha thiết

Em yêu à! có bao giờ em hiểu?
Có xót xa và biết nhói tim đau
Từng ray rứt trong những tối nhớ nhau
Anh và em sẽ ra sao em hỡi?

Anh ư thơ xoa nỗi đau vời vời
Ly rượu nồng sưởi ấm mộng trái tim
Dưới trời Thu có gió nhẹ êm đềm
Ôi khao khát bờ môi mềm t́nh ái

Nh́n hoàng hôn trong nắng chiều loang trải
Lửa yêu đương đà băng hoại tâm tư
Anh yêu em tha thiết mộng t́nh ru
Lời của tim qua âm từ yêu khẽ

Vẫn nồng nàn kỷ niệm thời son trẻ
Đượm cơn say hơi thở nhẹ vào hồn
Đẹp nào bằng khi t́nh mộng sắc son
Bỗng đôi ta chẳng c̣n bên nhau nữa

Nếu xưa kia, anh được quyền chọn lựa
Phút dại khờ đâu giết nửa tuổi xuân
Lần gặp cuối trong đêm ly rượu mừng
Anh miểm cười mà ḷng anh nuốt đắng

Lệ xót xa trong nỗi niềm thinh lặng
Bên một người chẳng đặng mối tơ ḷng
Bài Tango theo tiếng nhạc bềnh bồng
Lệ như rơi nh́n em trong tay lạ

Khúc t́nh nồng điệu khiêu vũ Rumba
Em khép ḿnh dựa xác bên người ta
Đôi mắt lệ, em giận mà không nói
Em thật xinh lộng lẫy tà áo mới

Nét giận hờn đủ buốt nhói ḷng ai
Tàn cuộc vui anh thao thức canh dài
Nhưng có lẽ em nào đau có thấu
Sau đêm đó anh giả vờ quên hết

Buộc tim côi buốt đau trăm t́ vết
Sống bên người Nguyệt Lăo kết nhằm tơ
Ừa là thế anh chấp nối duyên hờ
T́nh yêu em vẫn trang thơ nồng cháy

Chỉ buồn cười tại sao thời xưa ấy
Ai gieo chi cái nợ chẳng thành duyên
Mộng lứa đôi chia cách đứa đôi miền
Hương của mộng biết t́m đâu em hỡi?

"Ngó lên trời -trời cao vời vợi"
"Ngó ra đồng mắt mỏi ṃn trông"
T́nh yêu em- anh giấu kín trong ḷng
Xem như kỷ vật mặn nồng lứa đôi .!.

TT




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]