:)


Posted by :) ..68..9.40 on Sep 16, 2011 at 00:30:49:

Tìm đâu chiếc lá Thu Phong
Để anh khắc lại vài dòng yêu thương
Điểm tô ngày tháng thiêng đường
Bên em thưở ấy ngát hương tình nồng

Không còn lá úa bên song
Làm sao anh viết những dòng tương tư
Ngày đi em chẳng giã từ
Tháng năm còn lại anh như kẻ khờ

Chạnh lòng ôm nỗi bơ vơ
Thương về nơi ấy dòng thơ bỗng sầu
Biết em giờ ở nơi đâu
Cho anh gởi gắm những câu ân tình!!...



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]