Đêm nằm em trôi trên suối mơ
Dợn sóng chiêm bao đẩy hững hờ
Muôn cánh sao vàng xuôi nước biếc
Dạt bờ tâm thức nhẹ như thơ
Đêm ngồi em đan ṿng nguyệt hoa
T́m anh trao mộng giữa giang hà
Trên đỉnh phù vân ngồi vọng cảnh
Từng cơn thế sự nhẹ nhàng qua
Đêm rời anh, men theo dốc sương
Em trở về nơi cơi vô thường
Mây nước chia xa mờ lối mộng
Cùng anh gửi lại mối tơ vương
***
Đêm buồn em bay qua thế gian
Say nỗi cô đơn rất dịu dàng
Thế giới bao người-luôn anh ngủ
Ḿnh em thao thức với trăng nga`n
...
08 2011