Re: Buồn Tênh!


Posted by TT ..99..60.55 on Sep 21, 2011 at 00:05:41:

In Reply to: Re: Buồn Tênh! posted by lc on Sep 20, 2011 at 14:54:04:


Buồn Tênh!


Em không tha thiết như thuở nao
Vì sao em hỡi! bởi vì sao?
Bỗng nhiên lòng anh cô đơn lạ
Nỗi nhớ vô hình đến hư hao

Thầm gọi tên em trong nhớ mong
Vần thơ chan chứa câu chuyện lòng
Tình thương của tim anh yêu bé
Ray rứt tim côi em biết không?

Uống cạn chén thơ, chẳng hết sầu
Dạ sao vô cớ khuấy niền đau
Gió Thu hun hút bên thềm vắng
Thương quá đi thôi mối tình nhau

Chạnh buồn lang thang trên phố xưa
Kỷ niệm da diết kể sao vừa
Nghe tiếng chim non thì thầm hót
Ai hay vô cớ giọt sầu đưa

Em về cuối nẻo xa người thương
Còn ta xa xót nơi cuối đường
Đợi ánh trăng tan bên ngõ vắng
Đan mộng nỗi niềm nhớ cố hương

Thần gió trên cao ta gởi nhờ
Đượm cơn mộng mị mối tình thơ
Nắng có lung linh qua phố ảo
Cho ta tha thiết khúc mong chờ

Anh sẽ chờ em trong tiếng yêu
Dẫu biết đắng cay xót xa nhiều
Em vẫn là tim anh hình bóng
Đượm thắm đời nhau mộng mỹ miều .!.

TT


***


Posted by lc ..71..12.199 on Sep 20, 2011 at 14:54:04:
In Reply to: Buồn Tênh! posted by TT on Sep 18, 2011 at 16:28:12:


Thu đã về rồi như thuở xưa
Vì sao buồn vẫn cứ say sưa
Cô đơn có lẻ còn nguyên mộng
Nên nhớ vô tình lại đẩy đưa

Thầm lặng bên mình nỗi luyến lưu
Bài thơ viết dỡ , trái tim mù
Cuộc tình duy nhất còn đang giữ
Nét bút run run nức nở từ ...

Ta vẫn một mình uống chén thương
Dạ buồn thinh lặng với dư hương
Gió bên song cửa bay nhè nhẹ
Đủ để tim ta nhuốm vấn vương

Khu phố còn đây ta vẫn qua
Người đâu sao bóng lại đi xa
Đôi chim đậu nhánh thì thầm hỏi
Ai đó .. hình như mắt lệ sa .. ?

Ngày ấy ra đi chia nẻo đường
Cả hai ray rứt chết như dường
Ánh trăng vở góc làm trời tối
Ướt lá , ướt lòng bởi giọt sương ?

Thần gió Ngài ơi có ghé đây
Gởi về bên ấy mối tình này
Thơ còn non nớt chưa hay lắm
Nhưng mực tươi son tha thiết đầy

Ta sẽ chờ và ta sẽ mong
Đầu tuần hay cuối với tin hồng
Chiều ra sân đứng kêu nưa nắng
Tròn tháng rồi năm trọn ngóng trông !

LC

Hi TT , khỏe luôn hen :)

***

Hi lc! lâu rồi ko gặp lc vẫn khỏe chứ có gì vui ko?
Thơ lc hay quá à nha, TT đành mạo muội chứ nợ lc hoài xem sao đành ...:)

Chúc lc vạn điều vui và an lành .

Thu Thật về rồi phải không em?
Hay anh sầu cớ -mộng kiếm tìm
Nhớ thuở nào mối tình lưu luyến
Kỷ iệm xa dần nhớ nhiều thêm

Công viên năm nao chốn hẹn hò
Cảnh xưa còn đó, lòng buồn so
Lối về hai đứa mình chung bước
Giờ anh lên gót niềm thương lo

Từ độ chia xa mối tình đầu
Mai này biết còn gì cho nhau
Anh hỏi dạ cớ sao là thế
Mà tim ôm ấp mãi niềm đau

Thật không? em thường qua lối này!
Trang thơ tình luyến mộng si say
Hay chỉ tình cờ trên phố ảo
Khiến anh uống đắng giọt sầu cay

Bờ môi khao khát thèm nụ hôn
Gía như đôi lứa mộng duyên tròn
Đêm nay cùng đón trăng tha thiết
Còn gì hạnh phúc và đẹp hơn .!.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]