Mến tặng chị Nư
Thuở chời đất, chổ dơ có bụi
Khách má hồng, khi mới định cư
Thân là, một đấng anh Thư
Nhưng c̣n la. đất, đành chư xuông ḍng
Ai Nữ Nhi, thấy chồng không muốn !! (hihihí)
Nhưng cũng không lấy bướn người chồng
Nhu ḿ, mắt liếc chơ. đông
Thước khuông cân nhắt gióng gịng trăm năm
Ôi cái tuổi trăng rằm bâm mấy :)))
Má phấn son, tóc sấy xịt keo
Ô SI (OC) hâm hiếm bồ tèo
Trai thừa gái thiếu, giá treo sao vừa!!!
Thuơ? ướt chân, chiều mưa dán giá
Cảnh đa đang, đời quá hẩm hiu
Bon chen vất vă muôn. chiều
Hơn nhau cũng chi? những diều ước mơ
Bi tu then (B210) tủi hờn em lái
Ngày đến trường, tối phải dọn mâm
Nhiều đêm mệt miệng lầm bầm
Ước chi được đấng vừa tầm vớt ta
Rồi cứ thế, ngày qua tháng lại
Cali buồn, đi hái cái vui
Disney em ghé em ngồi
"T́nh cờ" hai chữ đổi đời từ đây
Chàng một đấng râu mài cách bửa
Tính dung hoà, chan chứa niềm tin
Đón đưa, đưa đón hết ḿnh
Nữa đêm trơ? giấc, giựt ḿnh, chắc yêu !!!
Rồi cái độ nuôn chiều âu yếm
Suy nghĩ hoài, t́m kiến đâu hơn !!!
Ai yêu không chút tủi hờn !!!!
Em yêu, thôi kệ, thiệt hơn làm ǵ ........
Một vài tuổi, có chi đâu há
Sống bạc đầu ai cha? gióng ai
Nếu cùng, ta sẽ hi-lite
Đồng thanh đồng thu?, ra ngoài măi tươi
Giờ nghĩ lại một thời, ướt , gáo,
Giá ngày xưa, của báu giá cao
Giá cao hơn ca? anh đào
Ngày nay ta sẽ cơ? nào ...... cơ? nào hén ta !!!!
Chiều một buổi nh́n hoa đua nơ?
Nở để tàn, tiếng thở nghe sigh ......
Thở sigh..... hay thở tiếc hoài .....
Tầm tay , hạnh phúc, mấy ai đă sờ .......
Đêm sờ về giữ giấc mơ
Trăng xưa cô lư. bên bờ chơi vơi .........