tâm t́nh nào xin chỉ gửi riêng thơ


Posted by ..99..160.76 on Nov 02, 2011 at 21:55:35:

Có điều ǵ ... chẳng biết ngỏ cùng ai
Thu lại đến dịu dàng hương hoa cỏ
Lá trở vàng trước một mùa lá đổ
Mảnh chiều buồn lơ lửng cánh gió xoay

Bờ thu tàn hoàng hôn phả heo may
Tự hồn em giá sương chừ hơn nửa
Người nếu gần có se ḷng bỡ ngỡ ...
Dáng thu gầy lạc lơng bến nhân gian

Chiều giăng mây trải mộng khắp non ngàn
Rừng gom lá sắc vàng, xanh hay đỏ
Trải dưới chân người ...
úa một màu .. trăn trở ...
Tiếng ḷng chao ... theo ngọn gió chập chùng

Sợ một ngày ... thơ cũng chẳng lệ rưng
Chiều sương đẫm bao nỗi niềm câm nín
Làn mây úa cuốn t́nh xa mờ mịt
Trăm năm nào giấc mộng thoáng qua đây

Có điều ǵ ... chẳng biết ngỏ cùng ai
Sương giăng mắc quanh ngơ hồn lạnh giá
Bài thơ xưa đọc lên nghe bỗng lạ
Tâm t́nh nào đâu phải chỉ riêng em

Có điều ǵ trong ánh mắt mông mênh
Lá không rơi nên chiều trôi nhẹ quá
Mưa chợt bay cho đêm buồn nhịp thở
Đời mỏi ṃn
những ngọt ngào ... luyến nhớ
Có chăng người, riêng một giấc mơ êm ...

Nov. 01 11



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]