Lễ Tạ Ơn xin cám ơn đời


Posted by Duy Định ..72..22.133 on Nov 23, 2011 at 15:41:34:

Lễ Tạ Ơn xin cám ơn đời
Duy Định

Lễ Tạ Ơn trên đất nước xa xăm
Tôi ngồi đây nước mắt rơi thầm
Những người bạn thân
Những người t́nh nhân
Cả một tuổi xuân
Qua dần ….

TôI chỉ c̣n bàn tay trắng đơn côi
Dù vậy cũng xin được cám ơn trời
V́ ḿnh c̣n đây
vị lưỡi c̣n cay
ḷng vẫn c̣n say
hương đời …

Xin cám ơn mặt trời mang chút nắng trong tim
Những ngày mùa Thu ngủ giấc im ĺm
Những ngày mùa Đông băo tuyết triền miên
Những ngày đợi em nhẹ đến bên thềm

Xin cám ơn địa cầu mang chút nước cho mây
Để từng giọt mưa thổn thức vai gầy
đễ lăng mạn c̣n bay
theo những hàng cây
để Nàng c̣n thơ ngây
đến bao giờ …

Xin cám ơn từng buổi sáng êm nhu
Ḥ hẹn là cà phê đen, tơa khói mơ hồ
Là điếu thuốc cháy trên bờ môi khô
Bàng hoàng chợt yêu, chợt nhớ vô bờ

Xin cám ơn từng buổi tối nhung đen
Đèn vàng vọt soi ḷng phố ưu phiền
để tôi đi t́m tĩnh lặng
Trong vũ trụ vô biên

Xin cám ơn trong ngày lễ Tạ Ơn
Xin cám ơn tất cả những vui buồn
Cám ơn anh
Cám ơn em
Cám ơn chị
Cám ơn những chú Gà Tây luôn ….



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]