Tình Khúc Mùa Đông


Posted by ..184..59.34 on Dec 28, 2011 at 10:31:16:

Ba Lê ơi ..

Mười hai năm .. lìa xa nhau từ đấy
Hai phương trời xa mấy dặm nghìn trùng
Biết bao giờ ?
Được hội ngộ tương phùng ?
Để kỷ niệm xa xôi bừng cháy lại

Dòng sông Seine vẫn êm đềm mãi mãi
Ánh ban mai vẫn trãi tấm lụa vàng
Chuông giáo đường Notre Dame ngân vang
Chiều tan lễ em dịu dàng tha thướt

Một cuộc tình đâu có ai ngờ trước
Thoáng gặp nhau đã bước vào tim nhau
Hai trái tim ca vang khúc ngọt ngào
Cuộc tình này làm sao anh quên lãng ?

Ba Lê ơi ..

Quỳ bên nhau giữa nhà thờ Mông-Mạc (Montmartre)
Khấn Chúa Trời đừng phạt chuyện đôi mình
Lời thành khẩn ..
Ngài ơi, thật chân tình!
Kẻ ngoại đạo thương con chiên ngoan đạo

Phố lên đèn, đôi tình nhân bước đạo
Đèn lung linh huyền ảo như vòm sao
Tháp Eiffel vun vút nghìn trùng cao
Mãi tỏa sáng đẹp muôn màu muôn sắc

Trời vào Đông cơn gió lạnh se thắt
Gần bên nhau ấm áp cả con tim
Khải Hoàng Môn đứng sừng sững im lìm
Như chứng minh một chuyện tình nuối tiếc

Ba Lê ơi ..

Cuộc vui nào cũng sẽ tàn sẽ hết
Chuyện tình mình xin tạm biệt từ đây
Anh nhớ mãi ..
Từng phút .. từng giây ..
Dẫu lìa nhau, mong một ngày gặp gỡ

Trời khiến xui không duyên và không nợ
Biết trách ai dang dỡ một chuyện lòng ?
Khóc đi em!
Giọt nước mắt mùa Đông
Có vị đắng pha lẫn trong chua xót

Mỗi Đông về, tự nhủ lần sau chót
Sẽ lãng quên hết nốt chuyện xa xôi
Chút kỷ niệm còn sót một góc trời
Mãi mê viết ..
Viết rồi .. chắng muốn xóa ..

2011 ..



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]